Cuối tuần cùng hội bạn vào quán Ấn ăn thử cho biết với người ta. Đi 5 đứa kêu 3 món gồm: cà ri gà, cà ri cá, cà ri chay đó có 1 đứa ăn chay, tính luôn tiền nước tầm 1tr3, giá khá cao tuy nhiên bù lại được không gian đẹp và ấm cúng, hơi ồn xíu, được cái ông chủ người Ấn rất dễ thương hỏi hang nhiệt tình, nhân viên phục vụ chu đáo nữa. Đồ ăn không khó ăn lắm đâu, chủ yếu nếu bạn nào không biết ăn hành các Thể loại thì đừng nên thử vì món ăn cho nhiều hành tím hành Tây các kiểu rất nồng và khá cay, không ăn cay có thể nói trước với nhân viên nhé! Ăn lạ miệng và bánh mì chấm cà ri cực ngon nhé.Nhất định sẽ ghé lại khi "lúa" về :))
(+) không gian khá sang trọng và đẹp, đa số toàn khách nước ngoài. Phục vụ rất lịch sự, hay để ý và hỏi thăm mình ăn được không. Thích nhất món paneer của quán, ngon hơn paneer các quán khác mình từng ăn. Khẩu phần khá nhiều, mình phải kêu gói đem về. Bạn mình gọi món nêm ít cay nên ăn khá vừa miệng.
(-) giá cao phù hợp với tiếp khách và hẹn hò.
(?) sẽ ghé lại!
Lần đầu tiên mình đi ăn món Ấn, lúc đi tìm đường hơi mệt vì đi xe tới 40 NĐK, tìm hoài không thấy 39 đâu, ãnh ở bên kia đường nhen quý dị, đánh nửa vòng phố đi bộ sẽ tìm thấy ????.
Không gian quán sang trọng, ấm cúng. Trang trí rất thông minh luôn, mặc dù hơi nhỏ, nhưng bàn kê không sát lắm, rất ok. Hoa lan trưng trên bàn là hoa thiệt, đèn không sáng lắm nhưng vậy là ok, ấm cúng.
Mình chưa bao giờ ăn món Ấn nên thật sự không biết gọi gì, Menu thì quá nhiều, tên lại quá phức tạp, thấy nào đẹp chọn đó, với cả mình thấy người Ấn đi ăn ở đây cũng khá nhiều, nhìn họ chọn rồi mình hỏi nv món nào món nào mình order theo là được nhất ( mình cũng sài cách này), bởi vì thật sự chỉ có họ mới biết cái nào ngon thôi.
Món khai vị mình quên mất tên ( bánh hình tam giác, giống hoành thánh ở mình), giòn, khá ngon nhưng gia vị nhiều, mặn. Món thứ hai mình gọi là Kebab phô mai trắng ( món đầu tiên của Kebab trong menu) , đối với mình món này không ngon, k giòn, cay theo kiểu hắc. Sau đó mình gọi Cary cừu với cái rau củ gig đấy đút lò, 2 món này là ngon nhất bữa, thịt cừu mềm và thơm, rau củ cũng ngon. Cary ở đây rất khác, k giống mình đâu, đặc nghẹt à. Bánh mì ăn với Cary ngon nhất là Nan, mình thấy mấy anh người Ấn ăn nên mình hỏi nvien ????????, đừng ăn cái bánh mì Roti, na ná giống bánh tiêu mà dầu mỡ quá.
Nước, mình được anh nhân viên recommend cho Lassi, nó chính xác là smoothie đó nhưng có sẽ đậm đà hơn. Quán sẽ cho mình nước lọc nhé.
Nhân viên ở đây rất lịch sự vui vẻ, đầu tiên là mấy chú giữ xe với chú mở cửa, chứ mở cửa nhiệt tình lắm nhé, ra dô chào rất lớn, cười cũng dễ thương nữa. Anh nhân viên phục vụ bàn mình rất ok, mình ăn xong sẽ hỏi là cảm thấy món ăn ntn? ăn đc k ? Quản lí khi thấy mình ngưng 1 xíu là sẽ chạy lại hỏi có vấn đề gì không liền. À, đặc biệt ở đây khi bạn order nhiều quá ( đồ Ấn rất nhiều đồ ăn nhé) thì nhân viên sẽ nói là " em thấy mình gọi khá nhiều rồi, mình thưởng thức món trước rồi có gì gọi thêm ".
Ơn trời, ăn nhiêu đó thôi mà no lắm, không ăn hết luôn ( mình đi 2 người). Nếu được gọi lại mình sẽ bỏ cái Kebab với bánh mì Roti đi, không ngon, lại còn làm đầy bụng. Bữa này mình hết khoảng gần 900k. Cũng khá cao nhỉ ?
Lần đầu đi ăn món Ấn. Nhà hàng ngay quận 1 nên gía khá cao. 4 người ăn 3 món hơn 1 tr nha. Mình gọi gà nướng 4 miếng, cari rau và cá, ăn kèm bánh nướng thơm phức luôn. Quán đông lắm, nhưng nhân viên phục vụ nhiệt tình, anh quản lý cũng dễ thương nữa
Quán khá to trên mặt tiền đường Ngô Đức Kế liền kề phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Không gian quán sang trọng, lịch sự và không kém phần ấm cúng. Thiết kế quán mang đậm phong cách người Ấn.
Nhân viên lịch sự, tư vấn nhiệt tình. Menu nhiều món đa dạng đặc trưng ẩm thực Ấn Độ. Đồ ăn khá ngon không có gì để phàn nàn.
Không gian: ấm cúng, có mở nhạc Ấn nữa
Món ăn được chế biến vừa ăn, bánh gối ngon, cà ri ngon, chỉ có sai lầm là mình order sinh tố, ăn món này uống sinh tố chẳng hợp tí nào, mình nghĩ nước lọc hoặc bia sẽ hợp hơn, tùy theo sở thích của các bạn
Giá khá ổn so với chất lượng và vị trí của nhà hàng
Nhà hàng ấm cúng
Đồ ăn ngon và hợp khẩu vị mình vì mình thích ăn có gia vị và mùi hương
Vị trí nhà hàng ở trung tâm rất dễ tìm.
Giá cả phải chăng, phù hợp với nhà hàng, đồ ăn.
Không gian và vị trí nhà hàng cực đẹp, rất sang chảnh. Phục vụ rất tận tình, đây là lần đầu mình đi ăn món Ấn nhưng anh tư vấn rất kĩ. Có lẽ mình ăn không quen món Ấn nên cảm thấy chua nhưng người nhà mình lại thích, bảo lạ miệng. Ăn cả nhà 5 người hết 1tr6 (nhưng nhà mình ăn hơi yếu), mình cảm thấy giá này là rất rẻ so với không gian, vị trí và cung cách phục vụ.
Orginally I really love Indian food, so that always I trying many of them but be honest "to me Tandoor still the best".
Beside of very good location (Ngo Duc Ke just next to Nguyen Hue, walking street), also the food very tasty and quality consistancy.
If you're new comer, then the staff will guides you what should order for your first testing :-)
However, of course this is kind of luxury one, workable for biz purpose, or high level of treatment ...
Anyway, just try ... once in awhile would be fine right?!
Come to try and sharing your thought.