Gia đình Ú rất thích ăn các món từ bún, mì, hủ tiếu. Đặc biệt là hủ tiếu nam vang.
Quán nhà Ú hay đến là Nhân Quán ở Âu_Cơ.
Hôm nay Ú review trước về món khi order mang về nhà nhen.
Hủ tiếu khô 65k, kèm hộp là 67k nhen.
Một phần hủ tiếu nam vang khô. Sẽ kèm thêm rau, giá, nước sốt chấm tương ớt siu ngon.
Hủ tiếu ở đây giá hơi cao, nhưng theo Ú thì hủ tiếu ăn ngon, chất lượng.
Hủ tiếu khô được trộn vừa ăn. Trong hủ tiếu có tim, gan, thịt, tôm, ngó sen chua ngọt.
Nước lèo ngọt thanh.
Rất đáng để ăn nha cả nhà.
Mình ấn tượng đầu là rất đông mặc dù là thứ mấy cũng đông luôn
Mình gọi hủ tiếu mì khô, vị chưa biết nhưng nhìn rất là hấp dẫn, tôm to và ngọt thịt, có thịt và gan heo nữa (ai không thích ăn gan nhớ dặn không bỏ vào nhé)
Hành phi thơm, không có vị đắng khét.
Cọng mì được trộn với nước sốt riêng ngon, tô đầy ắp đồ ăn không có giá độn ở bên dưới như mấy tiệm khác đâu nhé (giá hình như là 65k thì phải).
Nước súp kèm theo được nêm nếm ổn.
> đánh giá cho tô hủ tiếu mì khô là 7d. Còn hủ tiếu nước thì nước đậm đà thơm lắm húp cực sướng á
Gử xe free
Ăn hủ tíu ở đây mấy năm nay luôn và không thể ăn ở chỗ khác vì chất lượng không bằng, phần vì gần nhà và quán rộng rãi thỏai mái.(nhưng rất đông khách nha). Giá thì hơi cao so với mặt bằng chung nhưng cũng đáng vì nguyên liệu tươi ngon và vừa miệng!
Hủ tíu nam vang tại đây rất ngon, 1 tô đầy thịt gồm tôm, trứng cút, gan, tim, thịt bầm và nạc.
Nước chấm tỏi sệt sệt rất đậm đà, ăn vừa miệng.
Giá cả tương đối cao, nhưng chất lượng phần ăn khá tốt.
Hành phi quán rất thơm, giòn, có thể xin thêm, không tính thêm phí.
Hủ tíu khô của quán là ngon nhất.
Điểm trừ của quán: nước dùng (nước lèo) khá nhiều bột ngọt, ăn xong miệng rất khô.
Nhân viên phục vụ nhanh, dù quán đông nhưng khách không phải chờ lâu.
Phần hủ tiếu 70k mà như phần ăn cho trẻ em. luôn hủ tiếu và đồ ăn không được 2/3 hộp luôn chứ .mà hộp bé chứ có to đâu, không nhãn hiệu của quán nữa .Cứ tưởng shipper mua quán khác ai dè lên đọc comment nhiều người y như mình. Cảm giác bị lừa quá đi
The waitresses raised her price right in my face.
She gave a price , I pulled out my wallet then she added another 30k dong.
Ended up paying 156k for 2 hu tien.
Good food but bad practices.
Mình hay ăn hủ tiếu nam vang Nhân Quán bên Võ Thanh Trang lâu nay, thấy bên Âu Cơ lúc nào cũng đông nên muốn ăn thử. 2 vợ chồng mà 138k, tính ra 70k/1ng thì mình thêm 20k nữa qua bên VTT ăn được 2 tô mà ngon, chất lượng, sợi hủ tiếu dai ngon ko đụng quán bên ngoài luôn.
Còn bên Âu Cơ thì thất vọng tràn trề, sợi hủ tiếu ko khác gì hủ tiếu gõ, chả có gì đặc sắc, nước ko ngon, ngán. Thịt heo dai, ít đồ ăn quá.
Nói chung thất vọng từ A-Z ko được 1 điểm nào về chất lượng món ăn và giá cả, quá mắc, quá thất vọng.