Mới xây cách đây ko lâu nên cũng chưa nhiều người biết tới. Mình đi sáng cuối tuần mà cũng khá vắng. Bên trong cũng khá đẹp và sang nè, sảnh lớn lắm. Đồ ăn tạm ổn thôi. Được cái nhân viên phục vụ rất tốt.
Bình luận cho bạn nào dự tổ chức cưới ở đây...quá tệ
Mình nói ngắn gọn:
- sảnh nhỏ, trần thấp, trang trí k bắt mắt. Toilet nữ có 2 cái.
- món ăn: nói chung là quá tệ
+ món cơm chiên: k đặc sặc, vị rất kì.
+ chè: k thơm và ngọt ngay
+ sườn nấu đậu: thịt mềm vừa, nước sốt mặn. Nhưng nhai 1 hồi cảm giác thịt bị ươn.
+ cải thìa: món này ok. Hơi lạt nhưng chấp nhận được.
+ bia heniken: mình đảm bảo là bia giả. Có mùi gián, bia đắng. K chỉ mỗi mình phát hiện, cả nhóm mình ai cungc thấy thế. Đổi qua chai ken thì thôi rồi. Khủng khiếp.
Cuối cùng ban nhạc chơi như k??
Ah, kẹt xe thì thôi rồi nha mấy bạn
Mình đã đi nhiều chỗ buffet sáng, nhưng chỗ này là thấy hài lòng nhất luôn nè
Không gian sang trọng, nhân viên lịch sự
Đồ ăn đa dạng món, mà chế biến rất vừa miệng
Các món bánh và trái cây tráng miệng cũng rất ngon
Nói chung là rất hài lòng nhé,
-- KHÔNG GIAN: hôm bữa công ty có đãi tiệc buffet ngày Mồng 5 tháng 5 Âm lịch. Mình đến buổi trưa, ngoài cty mình ra cũng còn vài công ty khác nữa nên sảnh buffet siêu đông luôn. Không gian ở đây tương đối sang trọng và sạch sẽ, lobby rộng rãi và có đài phun nước ở giữa sảnh nhìn đẹp mắt. Phòng buffet thiết kế rất rộng, đi lấy đồ ăn mỏi chân luôn ^^
-- CHẤT LƯỢNG: món ăn tương đối ngon. Đồ ăn nhiều và được châm liên tục. Hải sản khá tươi ngon, ngoài tôm hấp ra còn có nghêu, sò huyết, ốc mỡ.. tươi nhưng chế biến không đậm đà lắm. Salad nga và gỏi xoài rất ngon, ăn hoài luôn. Thích món sò điệp tẩm bột chiên giòn nhưng nhanh hết quá mà ít thấy châm thêm. Quầy bánh ngọt và trái cây tráng miệng nhiều, có bánh su kem rất ngon.
-- GIÁ CẢ: Giá khá mềm, nghe mấy anh chị NS kêu 180K/suất.
-- DỊCH VỤ: Nhân viên nhanh nhẹn và thái độ vui vẻ.
Vị trí đẹp
Nhiều đồ ăn ...lên đồ ăn được 2 lần món tráng miệng
Sữa chua ko ngon ... ko ngọt ... tưởng chanh dây ai dè rau câu
Chè nhiều loại nhưng không bắt mắt lắm
Kem ăn được mà chờ hơi lâu !
Phở ăn tạm ổn hơn các buffet khác
Nhiều loại rau khác nhau
Xúc xích không ngon
Banh bèo bánh bột lọc thì oki hơn .
Lần đầu đi ăn cưới ở đây, do pé làm chung lấy ck việt kiều mỹ mà đãi nhằm thứ 6 là ngày tốt nên mng làm xong về tắm rửa sửa soạn mới đi nên khai tiệc hơi trễ. Đồ ăn là người đặt nên ngon hay dở là do món vc chọn thôi, Đồ ăn ổn nhất là món cá chẽm sốt thôi còn mấy món kia ai cũng bỏ mứa nhất là món gà ko ai ăn luôn vì có thịt đâu mà ăn, toàn cần cổ con gà ăn gì giờ kaka. còn nấm bạch linh thì tập xác định rồi món nấm là lỗ vốn tiền phần này rồi. Ngày hôm đó ko có ai đặt tiệc luôn ngoài tiệc này zị mà làm cũng ko ngon nữa. Haizz nản ghê nơi, ai cũng kêu réo nói tẳng lẽ đòi lại tiền kaka. Thôi chủ yếu zui là 9 và chúc pé Phú hp nhé
???????? Vị trí nhà hàng nằm trên đg HVT cùng vs các nhà hàng khác. Có nhiều sảnh dc đặt tên bởi các loại hoa
???????? Nhân viên nhiệt tình.
???????? Đồ ăn tạm được. Đặc biệt Món lẩu hải sản nước ngọt và ngon.
Làm đổ nguyên chai nước tương mà không 1 câu xin lỗi, mặt cứ đơ ra. Gắp thức ăn làm rơi xuống bàn. Nghĩ sao ăn xong món sườn còn 2 cục xương trên dĩa mà không đổi dĩa khác cho người ta, cứ thế gắp món tiếp theo vào, dù thấy là có mang dĩa mới ra. Vịt quay không chịu rưới nước sôt lên. Xin đá xin bia xin ống hút gì cũng phải nói 2-3 lần. Nói chung phục vụ thua cả quán nhậu bình dân, ở đó mà tự phong nhà hàng 5 sao. Được mỗi cái trần nhà đẹp...