Lâu rồi mới ghé lại quán ăn thì hơi bất ngờ về giá cả cũng như sự thay đổi. Mình gọi 2 tô mì khô, thì những lần trước mình cũng gọi y như vậy thì sẽ có 1 tô nước soup đi kèm, nước soup là nước soup thịt bằm hoặc nước soup hải sản. Sau khi ăn xong thì được tính với giá 2 tô là 90k. Mình có hơi thắc mắc vì để trong menu là có giá 35k mà sau lại ra thành 90k thì bạn nhân viên đó chỉ vào menu nói mình là do món mình kêu là mì khô soup hải sản nên được tính bằng giá với hủ tiếu nam vang là 45k. Mình thấy giá cao hơn trước rất nhiều, đồ ăn thì tính ra mì khô cũng bình thường, có soup hải sản thì được thịt, cật heo, rau, 1 con tôm, ... Nêm nếm mình thấy vừa ăn mà phục vụ cũng ổn nên thôi mình tính tiền xong thì cũng không nói thêm gì nữa.
Quán cũng sạch sẽ, chế biến món cũng nhanh!
Cơm gà hấp cải thìa rất tuyệt, gà mềm ngon dai dai từng miếng, ướp vị cũng rất đậm đà nên lâu lâu mình vẫn ghé ăn. Giá tầm 4x, nhưng bỏ miệng là thấy xứng đáng liền!
- Ưu điểm: vịt nóng, nhiều táo tàu, cải...
- Cần cải thiện:
+ Vịt nên ướp đậm đà và hầm mềm (Vì vịt hơi cứng, lạc)
+ Nên có nước chấm vịt đặc trưng (Chứ chấm nước tương trong chai thì thua)
> Giá chưa phù hợp với chất lượng.
Quán lúc nào cũng đông, đặc biệt là giờ trưa và buổi tối, gần như full bàn luôn í.
Mặc dù giá cũng vừa tầm với chất lượng nhưng tụi mình thường dành quán này cho đầu tháng có lương ahihi.
Mình lại chọn mì xá xíu nước, nhưng bạn béo nói là mì khô xá xíu sẽ ngon hơn nên định hôm nào sẽ thử.
Còn béo thì ăn cơm gà xào cải, 1 dĩa cơm riêng và 1 đĩa đồ ăn riêng. Hơi nhiều rau cải, nhưng nhìn miếng thịt gà đã lắm, lớp da mướt và thịt cực kỳ mềm luôn.
Nền đất hơi la liệt giấy vì không kịp dọn.
Phục vụ từ từ, dễ chịu.
quán này quá nổi tiếng luôn ùi, lần nào tụi mình đi ăn cũng thấy đông nghẹt hết, chỗ đậu xe cũng muốn hết luôn, hên được mấy bạn nhân viên phục vụ ra hỗ trợ dắt xem dùm luôn khá tận tình.
.
Món mà mình thích của quán này là mì xá xíu hoành thánh, xá xíu ăn khá là ngon luôn ý. hoành thánh khá mềm, thịt nhiều, vị vừa phải, có bạn mình thì nói lần sau ăn mì xá xíu khô, mình nghĩ đó là cũng là một ý kiến hay. Không gian quán ko nhiều, nên mình chụp choẹt cũng ít ăn xong rồi rời ngay.
.
Quán này vào đường đề thám là gặp ngay, mức giá tầm 4x một phần/một người ăn nha.
Được hôm rảnh rang và khá dư dả nên mình quyết định ăn cơm bò xào
Cơm ở quán Tân Phát rất chất lượng và giá cả cũng rất phải chăng so với những quán xung quanh :v
cơm hơi ít so với phần nước đồ xào nên lần nào mình ăn cũng bị dư đồ ăn
Nước súp thì rất ngọt, đậm đà và nhiều rau như hình mình chụp :D , có vẻ đây là nước hầm xương nên vị ngọt rất tự nhiên chứ không phải vị của bột ngọt hay hạt nêm
Mình còn gọi thêm một ly sâm để giải khát và uống rất mát