Từ nhân viên đến quản lý đều rất nhiệt tình. Quán tuy đông nhưng đồ ăn lên rất nhanh, chế biến kỹ, ngon. Nói chung rất hài lòng. Hải sản đều tươi được thả trong bể, tha hồ. Nhà mình ở cẩm lệ ra đây ăn thấy ngon hơn, rẻ hơn, ngồi đẹp, đoàng hoàng hơn các quán bên biển.
6 ngưởi ăn no căng bụng.
Không gian: thoáng, mát nhìn thích và thoải mái.
Thực đơn: phong phú và đa dạng. Gia vị ngon, vừa miệng.
Giá: phù hợp để ăn nhẹo ????????
Phục vụ: dễ thương, lịch sự. Chịu ❤️
Hôm nay nhóm tụi tớ vào quán này ăn, nhóm tụi tui không có nhậu nên chắc quán lổ lắm!
Quán tui thích nhất là gỏi hải sản! Mọi người không thích vì nó có hành tây. Nhưng tớ thích vì vị hanh của nó và gỏi ướp rất ngon!
Món lẩu hải sản cũng rất ngon! Vị nên rất vừa!
Mình rất hay ghé vào quán ăn, món ăn ở đây làm rất ngon và nhanh, ko phải đợi lâu, không gian quán rộng rãi và thoáng mát, rất hợp cho các buổi gặp mặt bạn bè. nhan viên phục vụ khá chu đáo.
Món ăn ở đây rất đa dạng, đủ chủng loại: heo, bò, gà, lươn, ếch, ốc.. tha hồ lựa chọn.
Thực đơn phong phú, cách trang trí món ăn bắt mắt, khác biệt chứ không phải chỉ cà chua, dưa leo, cà rốt trang trí như các quán khác.
Món ăn có chất lượng đồng đều, hợp khẩu vị.
Giá không quá cao, nên đi đông để thử được nhiều món, thích hợp tụ tập bạn bè ăn uống.
Tôi ghét phải nói xấu mấy quán ăn. Nhưng chuyện ngày hôm đó là như thế này...
Khi tôi tới quán thì trời mưa, nhân viên chạy ra che mưa giúp để vào quàn. Tôi không thích.
Khi tôi vừa ngồi xuống với bạn thì nhân viên quá nhanh đã xuất hiện làm giật mình. Tôi không thích.
Đồ ăn gọi làm ra quá nhanh, mấy thằng bạn ăn tía lia không chịu uống. Tôi không thích.
Tính tiền thì gian dối, ăn nhiêu món thì tính vậy đi. Ăn hết 9 món thì kêu quán đãi 2 món tính tiền 7 thôi. Như vậy là lừa đảo khách hàng. Tôi không thích
Quản lý thì hổ báo, mất dạy. thấy anh em tui uống hơi sỉn quá thì gọi xe giúp được rồi. Lấy xe nhà đưa về tận nơi, anh em vào tới nhà mới chịu quay mông con mazda cx5 về. Về thì về đi còn chào hỏi, cảm ơn. Tốn thời gian, tôi không thích.
Vậy là Đà Nẵng trong tôi mấy ngày sau đó cứ miên man tức giận nghĩ về cái quán ăn quỷ quái này, về con người ĐN ăn gì mà đáng ghét quá vậy. Bực mình, không thể giải thích được
Đâu đó, che giấu dưới sự bụi bặm, xù xì kia là một sự hồn nhiên đến lạ �