Thèm hủ tiếu quá, đang ở ngay Nguyễn Trãi search thấy chỗ này nên ghé luôn. Nhìn quán ế nhệ, không có ai hết. Menu không ghi giá thấy cũng nghi nghi. Ăn 2 tô + 1 dĩa xíu mại + 1 ly trà đá 189k, giá quá mắc luôn :( Xíu mại xài tôm khô chứ không phải tôm tươi, ăn chán. Hủ tiếu nước lèo ngọt, được có 2 con tôm vs chút cua vs chút thịt, tóm lại ăn cũng bình thường mà quá mắc
Thuận đường đi làm, thấy quán nhỏ nhỏ nhưng cũng có khách, đang vội đi làm, ghé đại ăn thử xem sao, ngồi xuống kêu đại 1 tô hủ tiếu nam vang nước
Bưng ra 1 tô k to k nhỏ, có đôi con tôm, 3 lát gan heo, ít vụn chân ghẹ, 3 miếng bao tử heo cắt sợi. Thấy nc cũng ngọt, nhưng ăn thì cũng k đặc biệt j so với các quán Htiếu Nam vang khác mình đã ăn
Kêu tính tiền nghe 85k, mình "hả", hỏi lại bao nhiêu? ôg tính tiền kêu lại 85k, ôi mẹ ơi....ở gần nhà 35k/tô k ăn, bò lên đây bị chém 85k/tô....
MÃI MÃI CHỪA, K BAO GIỜ ĂN CHỖ NÀY NỮA!!!
Bức xúc
sáng đưa con đi học,trời mưa nên ghé vào quán Hủ tiếu Nam vang.kêu hai tô Hủ tíu nam vang và một tô Hoành Thánh.Lúc bưng ra BX nói:
”nhìn tô hủ tíu không hấp dẫn mà có hai con tôm to tổ chảng...kkkk có gì rồi đây...” tiếp theo tô Hoành Thánh của con gái cũng hai con tôm luôn...kkkk hiểu rồi đấy....Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là tô hoành thánh đấy,con gái vừa cắn cục hoành thánh là nhả ra rồi,kêu mình nếm thử,mình gắp một cục nếm thử,ôi thôi nó hôi hôi..ah thịt cũ mà để lâu nên bốc mùi...Bx kêu nhân viên lại nói,lại kiểu đổ thừa này nọ nhưng cũng đổi cho tô khác...Đợi Con ăn xong kêu tính tiền...omg...ba tô 240k ...một tô 80k...nóng mặt luôn...hoành thánh mà 80k một tô,mắc hơn An Đông Plaza luôn mà bán đồ ăn kiểu vậy..tức chưa...nãy cũng không có chụp hình tô hoành thánh..tìm địa chỉ hiện ra foody nên cho một ít status để không ai bị như mình...Buổi sáng thất vọng quá...????????????không có lần thứ hai.
Quá mắc 1 tô hoành thánh thịt 95k ,1 tô sủi cảo tôm 85k . Không kêu nhưng tự nhiên đem 2 chén xíu mại và bánh mì ra (bàn nào cũng vậy ) tưởng free lát tính 35k/chen .kì lạ , quán ế nhệ chắc chắn k quay lại lần thứ 2
Sáng nay ghé ăn 2 tô mì hoành thánh. Quán rất ế. Tôm thì ko tươi, hoành thánh làm từ tôm khô. Ăn mì hoành thánh mà lấy nước lèo của hủ tiếu nam vang. 80k 1 tô. Siêu chặt chém và dở, phục vụ thì tệ.
Quán chặt chém khách du lịch. Tôi gọi 2 tô 1 cá 1 tôm thì tính 85k/tô tôm và 70k/tô cá.
Ăn thì rất bình thường. Nước ko đậm đà.
Không bao giờ nên tới những cửa hàng chặt chém du khách thế này.
Trong khi tối hôm qua tôi vừa ăn ở cửa hàng khác, quán đông khách, tên tương tự mà tô đặc biệt có 70k/tô; còn lại các tô như tôm, cá.... 60k; há cảo có 50k. Nhìn tên quán tương tự hqua thấy ngon mới ghé tiếp, và thấy cũng đang đông khách. Chắc chỉ có khách du lịch mới bị tính giá đó. Tẩy chay quán này luôn vì như vậy là ko có tâm bán hàng
Lâu lắm rùi mới quay lại đây, vẫn ngon như ngày nào, tiếc là kg còn bán bánh bao trứng muối nữa ( trước đây phải ra sơm mới còn bánh bao 9h sáng là hết rui). Lần này ông bác 2 về nươc nhất định đòi lại quán này ăn. Khoan nói đến hủ tiếu nói đến xíu mại, gồm khô và nước. Khô thì củng như xíu mại thường nhưng nhân thịt bên trong sưc sực dai dai mềm chứ kg như xíu mại siêu thị ăn nó hơi bở bở (nghe nói được nhồi rất kỷ mới dc như zay) Còn xíu mại nước thì bỏ vào 1 cái chén, có chan 1 ít nươc mỡ hành, nước này nge nói làm nuoc hầm từ xương heo, chấm bánh mì là bá chấy, ông bác tui trong khi đợi hủ tiếu đã làm đã làm 1 phần khô 1 phần nước luon òi...ôi dào
Nói về hủ tiếu thì hcm chắc có nhìu quán, bỏ qua quán bình dân, xét về quán chất thì quán này hương vị đậm đà nhất, quán này tồn tại hơn 30 năm rùi, nge bác 2 nói lúc trẻ vẫn hay cùng ông nội đến ăn điểm tâm ở đây, cái giá 75k nge qua thì hơi chát nhưng nếu vơi người bit ăn ngon tưng thưởng thức Mỳ vịt tiềm Hải Ký, chè Thanh Tâm, Phở Hùng...thì nó rất đáng. Mùi vị bao nhiu năm vẫn kg đổi...
Mình ăn xíu mại khô với tương đen thêm ít sa tế, làm thêm tô hủ tiếu khô..woww cưng no cả bụng mà vẫn mún ăn nữa nên mua thêm 2 phần xíu mại nước về nhà, ong bác củng mua thêm 1 phần mang về...kakaka
Quán tuy giá cao nhưg hủ tiếu tôm cua rất nhiều.
Xíu mại khô và nước. 35k 1 phần. (2 phần mới đủ no) nhưg cũg rất đág. Quán ngon cực kì. Đậm đà. Vì đa số là ng hoa. Ăn ở đây uống bông cúc là khỏi chê. Trà bôg cúc ko pha ngọt mà rất nguyên chất.