Quán này mở cũng khá lâu rồi , dạng quán bình dân nên cũng không thể yêu cầu cao về vệ sinh nhưng mình thấy cũng được , rau cũng tương đối sạch ,buổi tối có thằng nhóc mập mập làm phục vụ nhanh lắm , nhìn nó mướt mồ hôi vì chạy qua chạy lại thấy cũng tội , bò lá lốt 25k/1 phần ( 5 miếng ) , bò né 40k/1 phần . Bò nhiều , mềm , cắn xịt nước rất thơm , nhà 4 ng ăn hết tầm 400k ( 8 bò lá lốt + 2 bò né + nước này nọ )
Bò lá lốt là món mà cả nhà mình rất thích đó nha. Đã ăn nhiều nơi gần Cách mạng tháng 8 và Võ Văn Tần nhưng ở Tân Phú thì mình chưa biết đến, tuy ở Tân Phú sao mình chưa biết chổ này ah nha, thông qua Foody bữa nay mới biết thêm, nhìn ngon quá, hôm nào đi ăn cho đã mới được.