Nay có chuyện ở gần đây ..nghe nói quán ngon ..nên ghé ăn thử ..kêu phần mì khô cật heo ..cật ở đây làm chưa kỷ.nên còn nghe mùi hăg.ăn nhiều quán mì người hoa ít khi thấy có thêm loại rau này ăn lạ miệng .nói chug củg ngon
Thèm dimsum nên quay lại ăn lần nữa, lần này mình chỉ chọn ăn dimsum thôi, món bách hoa thì ra là tôm trên bánh mì, bánh mì chiên khá ngon, ko đến nỗi dầu nhiều, xíu mại cua thì chắc thịt :3 tàu hủ ky chiên hôm nay hơi khét, xôi ngon rất mềm, hạt xôi rời ra ko dính, nhân ở trong chất lượng. Nói tóm lại là ngon sẽ quay lại lần nữa
Lần trước đi ăn mà quên check in nên hôm nay quyết tâm đi lại lần nữa. Phải nói là đồ ăn ngon. Nếu các bạn muốn ăn dimsum thì mình gợi ý nên ăn tàu hủ ki chiên, tàu hủ ky dầu hào với lại bánh gì mà có tôm trong đó í. Cực ngon. Còn về hủ tíu thì sate có nước chấm khá đặc biệt, lạ. Mì vịt tiềm thì tạm thôi. Mì bào ngư thì chỉ có bào ngư là lạ, ngoài ra ko có gì lạ hết.
Có dịp sẽ trở lại lần nữa
Biết quán từ hồi còn luyện thi bên Chu Văn An, đến giờ vẫn thích :3
Trước mình rất thích ăn dimsum ở đây. Cứ thèm mà túi sắp cạn thì auto đến :)). Món nào cũng chất lượng mà giá hạt dẻ vô cùng. Tiếc là giờ không bán dimsum tối nữa :((
Mỳ rất ngon, tô đầy ụ. Hủ tiếu sa tế nai ở đây làm rất thơm mà không cay lắm đâu, bạn nào ăn cay dở vẫn thử được
Quán kiểu gia đình nên không gian rất thoải mái, nhân viên cũng vui vẻ nhiệt tình nữa.
Hôm nay sau n lần ăn tại quán mình quyết định viết chút cảm nhận cá nhân về quán và xin được chia sẽ với mọi người như sau:
1. Vị trí: Quán ở số 66 Ngô Quyền, Phường 7, Quận 5. Đi từ Trần Hưng Đạo xuống đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền quẹo tay phải khoảng 30 mét là tới.
2. Không gian quán:
- Đây là quán gia đình nên không khí rất vui, mọi người vừa làm vừa trò chuyện nên dù là đi ăn một mình nhưng cảm giá cũng như ăn ở nhà.
- Quán sạch sẽ, bày trí gọn gàng, ngăn nắp, thoáng mát.
- Chỗ giữ xe hơi nhỏ, mình hay đi buổi tối thì thấy quán hay để ké xe khách ở 2 nhà kế bên, nhưng buổi sáng khi công ty kế bên mở cửa thì không biết sao.
3. Nhân viên: như đã nói ở trên do quán theo kiểu gia đình nên rất vui vẻ, thân thiện.
4. Món ăn: mình đã ăn nhiều món rồi, gia vị nêm nếm rất ok, tuy nhiên do mình không hay chụp ảnh nên chỉ còn phần ăn của lần này là món "cơm chiên sườn chiên xù và canh xà lách son thịt bằm"
- Món cơm chiên sườn chiên xù: thịt sườn rút xương được bọc trong bột chiên xù lên ăn rất đã, lớp bột bên ngoài giòn tan, còn phần thịt bên trong chín vừa tới, miếng thịt mềm và không ngấy mỡ. Ngoài ra nếu bạn nào không thích cơm chiên khi gọi món có thể dùng với cơm trắng cũng ngon không kém.
- Món canh xà lách son thịt bằm: như những quán khác mình ăn, tuy nhiên ở đây rau và thịt nhiều hơn, nêm nếm gia vị vừa phải, chắc là vì món dùng kèm nên không đặc sắc lắm
5. Giá cả: phù hợp số lượng và chất lượng. Phần ăn củ mình gồm cơm chiên 45k và canh 30k
Tuy nhiên có một điểm mình chưa ưng lắm là vì quán không có khăn giấy, chỉ có khăn lạnh, mình thích dùng khăn giấy trước rồi mới dùng khăn ướt để sạch hơn
Vài dòng thông tin để mọi người được biết và ủng hộ quán.
Giá xem xem vs nhà hàng ý phần dímum/35k không nhìu ăn tạm nhưng chính gốc . Quán món đa dạng lắm từ hủ tiếu tới cơm gà rùi mì nữa có cả bánh bao
Món ăn thấy ngon nhất là tàu hủ ky chiên vs tôm , xíu mại cua , bánh cuốn tôm
Còn hoành thánh dở lắm
Đã chuyển sang Ngô quyền rồi. Tiệm chả to, phục vụ toàn người nhà thì phải, nói tiếng hoa chiu chíu. Quán sủi cảo há cảo ngon nhất trong các quán bình dân ở sg, mình sáng nào đói dắt thêm con bạn phi vào 2 đứa làm 1 combo 2 sủi cảo hình như 45k, chân gà tàu xì, há cảo tôm, xíu mại cải tím, với 2 3 loại nữa quên tên đồng giá 35k rồi đứng lên no vỡ bụng luôn. Nói chung là ngon, trước mình hay ăn bamboo trong Vivo với Thiên thiên hà tôn quyền và mấy tiệm bạn sg dắt đi đều thua xa nhà này. Phải cái đông khách quá nên nhiều hôm đứng dậy rồi mới mang ra món cuối ????????????