Tản Đà Resort nằm ở Ba Vì là nơi nghỉ dưỡng có cả spa và bơi,..., có cảnh đẹp, không khí trong lành. Lần đầu mình đến cách đây cũng phải 3 năm là đi với trường trong ngày. Lần thứ 2 là đi với gia đình đúng dịp 30/4 vừa rồi qua đêm (2 ngày 1 đêm bao gồm ăn và phòng) là gần 5tr cho 2 người/phòng. Không gian xanh có nhiều cây và hồ nước, không ồn ào và xô bồ thích hợp để đi nghỉ dưỡng, xả stress. Ở đây có cả dịch vụ massage, xông hơi, tắm bùn, tắm khoáng,... Phòng ở đây cũng khá sạch sẽ, rộng. Do là trọn gói nên nhà mình ăn bữa sáng, trưa, tối ngay tại đây, free tắm 1 lần và mỗi phòng được tặng 1 vé massage. Sáng và tối là buffet, trưa là gọi món. Buffet ở đây không nhiều món, nấu cũng bình thường. Dịch vụ tương đối tốt, có xe điện đưa đón và chở đồ từ nhà chờ vào tận phòng nghỉ. Tuy nhiên hôm đó nhà mình khôg hài lòng lắm với các bạn nhân viên book phòng ở đây. Đúng ra là 1h trả phòng và có trẻ con nên nhà mình đã thương lượng là xin 2h trả phòng và ok rồi. Nhưng đến 12 rưỡi nhân viên liên tục thúc nhà mình dọn đồ trả phòng để đón khách mới vào (lúc đó còn đang ăn trưa) nên khá bực mình.
Mình đến Asean resort cách đây không lâu, ấn tượng đầu tiên của mình là đây là khu nghỉ dưỡng xanh, đẹp và thích hợp với những người muốn tránh xa sự xô bồ của thành phố. Khung cảnh xanh và không gian yên tĩnh, không khí trong lành là cách để xả stress tốt nhất.
Tuy nhiên, mình không được hài lòng với chất lượng nhân viên ở đây. Lần mình đi, đoàn mình đã thống nhất không sử dụng nước nôi gì của resort được để sẵn trong phòng; nhưng hôm check out để ra về, bên resort lại thông báo bị mất một lon nước mà rõ ràng không hề có ai động vào. Thế là bên mình lại phải đứng lại giải quyết và bị trễ giờ về. Cảm giác rất khó chịu khi một khu reasort 4 sao lại giải quyết mọi chuyện thiếu chuyên nghiệp. Đó là một điểm trừ lớn trong mắt mình.
Cách HN 60p đi ô tô, cảnh và phòng ở có thể chấp nhận được, có hồ nước và nhiều cây cối nhưng phải nói dịch vụ rất kém
Xe điện gọi không phản hồi, cũng không báo lại khách, không có nhân viên chuyên trách xe điện
Nhà hàng trong khuôn viên resort, buổi tối 7h kém 10 chúng tôi đến bàn kín khoảng 50%, gọi món thịt dê hấp, thịt lợn hấp, rau luộc, canh cải, trứng chiên
Sau 15p mang ra 2 chai bia, đĩa rau luộc, sau 35p mang ra đĩa trứng rán, canh cải còn bảo có gì trước thì ăn
Đến lúc tôi viết cái này là 60p chúng tôi vẫn ngồi chờ
Xung quanh đều thấy tiếng càm ràm về chậm trễ của đồ ăn
Tôi nghĩ Tản Đà không thay đổi thì sẽ tụt hậu sớm khi có quá nhiều sự lựa chọn. Và tất nhiên tôi ko quay lại.
Năm ngoái có mua voucher đi nghỉ hai đêm ở đây. Không gian yên tĩnh. Nhà ở là những căn nhà đặc trưng của Bắc bộ. Bên trong có điều hòa hai chiều và các tiện nghi khác.
Nhà hàng rộng nhưng món ăn cũng bình thường. Nếu thích thì ra đường tìm nhà hàng khác xung quanh.
Resort này khá rộng, có thể thuê xe đạp ngắm cảnh. Thậm chí mình có thể đạp xe đi xa lên tận vườn quốc gia Ba Vì.
Các dịch vụ khác như Bi-a, karaoke... đều đầy đủ. Nhưng thích nhất vẫn là tắm khoáng nóng và tắm sữa. Có điều mình đi vào mùa đông nên hơi lạnh. Nhảy ra khỏi bồn tắm là run rẩy.
Theo mình đánh giá thì resort này cũng đáng đi để nghỉ ngơi thư giãn khi không có điều kiện đi xa Hà Nội.
Cảnh đẹp, gần gũi với thiên nhiên. Phòng nghỉ độc đáo, sạch sẽ. Nước khoáng nóng rất tuyệt vời. Chú ý chăm sóc khách hàng kỹ hơn nữa sẽ là một nơi nghỉ dưỡng nước khoáng nóng hoàn hảo .
Không xa Hà Nội, dễ tìm, vé vào cửa cực kỳ hợp lý 120k ngày thường, 150k cuối tuần, hồ đẹp, cảnh nên thơ, còn có hồ sen, vườn trúc, bể bơi trong nhà, bể xục, phòng xông đá nóng, phòng xông hơi, bể bơi ngoài trời.... hị hị