1 từ thôi “dở”
Chả còn từ nào để nói. Đói bụng ghé ăn thử. Vừa dở vừa mắt. Nói chung cạch quán này, chủ quán thì mặt như ai ăn hết của vậy. Đã dở mà phục vụ như hạch
Mua tô bún bò Huế nạm chả, bưng ra tô bún mà cọng bún nhỏ xíu như bún thịt nướng. Còn chả thì lấy thịt băm.
Hỏi ra thì ông chủ (râu ria) nói chuyện hách dịch nói “để nói cho, cái anh này lâu lâu ăn mà hay hỏi hoài, này bún bò chứ gì, này chả ăn bún bò chứ gì”
Thật lúc đó đi ăn với bạn gái, nếu không cũng làm cho ra lẽ với ông rồi ông Tân bún bò he.
Ông Tân có đọc được dòng comment này, vui lòng điều chỉnh thái độ phục vụ khách khứa.
Người ra đến ăn trả tiền ông chứ có ăn xin ông đâu mà ông trịnh thượng?
Nước lèo không ngon, nồng mùi sả. Mình ăn nạm chả. Thịt nạm thì mỏng te mỏng tét và 1 tô chỉ có 2 miếng thịt nạm và 1 miếng chả, chả thì có chút xíu ăn không đủ dính răng luôn. Rau muống thì dai như là lấy rau muống già bán vậy đó. Tô chất lượng tệ như vậy mà cũng lấy giá 45k. Mong quán sớm dẹp tiệm.
Khuyên mọi người né quán này ra MẮC - RẤT DỞ - CHỦ QUÁN VÔ DUYÊN BAO ĐỒNG
Đồ ăn tệ dở chưa từng thấy . Chủ quán thì rất vô duyên, nói chuyện rất thô lỗ giang hồ, lo chuyện bao đồng , người ta ngồi cũng nói làm gì cũng nói , đã vậy còn liếc liếc thái độ rất thô lỗ không tôn trọng khách. Khuyên mọi người nên né quán này ra , ăn thật sự rất rất là dở mà còn mắc nữa, chủ quán thì vô văn hoá vô cùng, đồ ăn thì nguội tanh
Thiệt sự là dẹp tiệm đi là vừa . Ăn mà đuổi khách như đuổi tà . Chửi khách nữa chứ . Thiệt sự tức dễ sợ . Chưa bao giờ ăn cái tô bún ò mà hối hận như vậy. Mất hết 40 mà bỏ nguyên 1 tô chả ăn gì :))
Mình đi với một bạn nữ đến ăn vào ngày 15/12/2019. Do cả 2 đều không ăn nhiều mà nhìn thấy một tô khá lớn nên hỏi bên quán có tô nhỏ không. Bà chủ nói luôn: "bên đây chỉ có bớt bún, bớt thịt chứ không bán tô nhỏ." Mình khá sững sờ nhưng thôi cười trừ rồi gọi một tô bình thường 2 đứa chia nhau ăn. Bà chủ cười nhếch mép không nói gì, mốt lát sau cầm khăn lau bàn đi ra và nói: "thôi, hôm sau quay lại ăn nha". 2 đứa ngơ ngác "Ủa là sao ạ?". Bà chủ quay lại với thái độ tương tự lúc nãy: "hôm khác lại ăn, nay không có tâm trạng bán." Tụi mình đành ngậm tức đi về.
Mình chưa được ăn thử nên không đánh giá đồ ăn, nhưng việc bị đuổi về như này chắc chắn sẽ không có lần tiếp theo quay lại.
Mình chưa đc
Mình đặt qua app 1 tô bún bò chả giá 35k và cái mình nhận đc là tô bún với 1/2 miếng chả + đúng 1 miếng bò lớn nhưng mỏng như lá lúa. Bán buôn có tâm chút nhé!