Chú Tám đứng bán cháo, chú ít tóc, khách đông cứ réo chú, chú mệt đến hói luôn. Nhưng nhớ ghé, chú khoái, có thể sẽ hết hói :))
Cháo ngon, nước ngậy vị xương hầm, không đặc cũng không loãng, múc lên nóng hổi thổi phù phù ăn từng muỗng đến phê.
???? Nổi nhất quán là bò viên, ngon lắm luôn nhá, viên to đậm bò dai nhẹ, khi ăn chấm kèm tương đen, ăn xong em tính hỏi mua kí bò viên về nữa mà sợ bị chửi không để chú bán ha gì ????.
Mình ăn cháo bò viên 25k như hình, ngoài bò viên ra trọn bộ trong tô còn có huyết mềm tươi mới, giá trụng, và không thể thiếu những đoạn quẩy béo bùi ????, ăn cháo mình xin nhiều tiêu hành gừng cho hực miệng ????. Ngoài ra còn có giò heo +15k to mềm, dồi trứng dồi huyết dồi thịt, nếu còn bụng nhớ thử.
Chú có bán nước sâm nữa nhé.
Địa chỉ dài dòng vậy thôi chứ chú bán ngay nút GIAO NHAU GIỮA LÊ HỒNG PHONG VÀ PHAN VĂN TRỊ, quận 5
Các loại thịt thà, dồi phèo nhân cháo ăn ổn và cho nhiều, có dồi trứng lạ miệng. Mình gọi tô thập cẩm, trong có dồi thịt, riêng loại này cá nhân mình thấy ko hợp với cháo vì trong có sả, khiến vị hơi bị chỏi nhau. Nhân cháo ok nhưng nước cháo lại rất dở, nhạt nhẽo, làm tổng thể cả món ăn dở đi nhiều. Mình là người rất mê ăn cháo, nên nước cháo ngon hay ko với cá nhân mình rất quan trọng.
Cháo cũng bình thường, không quá ngon và đặc sắc, bò viên ăn vị nhiều bột...giá khá đắt so với chất lượng.
Và 1 vấn đề nữa là chủ quán khá...hách dịch, cả khu chung cư đều cạch mặt. Nửa đêm nhậu nhẹt, hát karaoke um sùm cả khu từ 10h đêm đến hơn 1h sáng
Cháo ngon.2 cục bò viên mấy cục huyết
Em thich ăn huyết nên kiêu thêm phần huyết mà thấy lạ lạ
Riêng 1 điều k bk mọi ng có giống em k là: huyết ăn kiêu như toàn bột không
Ăn xong vẫn con lưu lại trên môi bột
-Cháo ăn tạm, một phần cháo là 2 viên bò và 1 cục huyết (ko nhớ đúng ko vì có mấy miếng huyết vụn nữa) :)
- cái thứ hai là quán bán mình cảm thấy rất ẩu ???? mình mua 2 phần đem về (là hai hộp ), một hộp thì múc từ trong nồi ra thì mình ko nói, NHƯNG hộp thứ hai mình thấy cô bán lấy tô cháo còn dư đã đc ai đó đã ăn (vì mình thấy có cái muỗng còn ở trong tô) đổ vào hộp t2 của mình rồi múc một chút cháo trong nồi đổ vô thui ...
- 24K một phần,mình ko phải vì tiếc tiền mà lên đây nói này nọ nhưng mình rất khó chịu vì sao quán làm v,hm vì ko bk tô đó là ai đã ăn ,lỡ có bệnh hoặc chuyện gì sao rồi đổ phần dư cho ng khác ăn .... haizzzz bad
-h mình rất hối hận vì sao lúc đó ko nói thẳng :(((( mình ko quay lại nữa
Một hộp cháo bò viên mà có 2 cục bò viên và 1 cục huyết. Bò viên thì bình thường, bột không. Cháo lòng thì mắc mà dở. Ai mà review khen ngon , review có lương tâm chút nha
Cháo ăn ok nhưng cháo bò viên gì có 1 viên bò 3 miếng huyết. cả ship nữa là 50 k. Làm ăn kỳ cục vậy. Mình kéo xuống thấy mấy bạn khác mua cháo giống mình có 2 cục bò viên mà