Quán ăn đà lạt nằm giữa thành phố. Ở đây chuyên phục vụ các món ăn đăc sản đà lạt nên có vị thiên ngọt một chút. Những bann nào thích vị ngọt của đồ ăn nam thì sẽ mê lắm còn không thì hơi kén một chút nha. Menu không quá nhiều món, cảm giác khá giống đồ ăn văn phòng nhưng chất lượng rất tốt, hương vị đậm đà. Đồ ăn tươi và sạch sẽ từ rau sống cho tới các nguyên liệu làm đồ ăn. Cô chủ rất tận tình hướng dẫn cách ăn cho đúng chuẩn đà lạt ạ. Nhân viên nhẹ nhàng và dễ thương lắm. Quán “ tím lịm tìm sim “ nhìn cute ghee haha )))
Em gái dẫn đi ... tham quan Đà Lạt bằng các món ngon tại đây.
- Đầu tiên ấn tượng là một màu tím trong toàn bộ quán ^^. Đúng nghĩa tím mộng mơ Đà Lạt :)
- Chị chủ quán dễ thương, nhẹ nhàng, tư vấn nhiệt tình các món.
- Không gian quán nhỏ xinh
- Nhà mình ăn: bánh khọt, bánh hỏi, bánh xèo, cuốn tôm, cơm gà, kem bơ.
- Ấn tượng nhất là món bánh xèo cuốn không dùng bánh đa, được cuốn bằng lá lốt với rau cải cùng một số loại rau thơm khác, ăn lạ miệng mà ngon.
- Kem bơ thơm mùi sầu riêng, béo ngậy :)
- Sốt chấm cuốn tôm khá hấp dẫn, ăn không cũng ngon ^^
***Nhất định sẽ quay lại quán. Nhưng mọi người nên tới quán vào buổi chiều khi tắt nắng vì quán không có điều hoà nên sẽ hơi nóng khi ăn buổi trưa - mình nghĩ vậy :)
#Có chỗ để ô tô và xe máy. Riêng ô tô nên gọi trước cho chị chủ quán :)
Đã qua Tam Gia Quán và ăn hầu như gần hết menu, mỗi món đều có 1 vị ngon riêng, thích nhất là bún riêu, gói cuốn tôm ( Nước chấm là tương rất đặc biệt) và bánh xèo. Đồ uống đã thử kem Bơ và Sữa đá chanh, ngon, lạ!
Sẽ quay lại quán.