Quán nằm trong hẻm đường Thống Nhất, trước hẻm là đình thông tây hội. Quán khá rộng rãi, mát mẻ, chuyên về các món cua.
Mình rất thích món cua rang me ở đây, ko quá chua, ăn rất vừa miệng.
Món miễn cua cũng vừa miệng nhưng hơi ít miến.
Vị trí: theo số thì nằm trong hẻm nhưng quán thực chất khá dễ tìm, ngay đình Thông Tây quẹo vô hẻm lớn. Không gian: thoáng, rộng rãi, có chỗ cho trẻ nhỏ chạy tới chạy lui, không quá ồn ào. Thực đơn: đa dạng từ heo, bò, gà đến mực, cua, ếch, tôm...; đặc biệt là có quầy hải sản tươi sống, khách gọi món rồi nhân viên bắt lên chế biến. Nhân viên: phục vụ tốt, tương đối nhanh nhẹn. Thức ăn: tốc độ lên món vừa phải, khẩu phần vừa đủ, nêm nếm vừa miệng. Giá cả: khoảng 80-150k tùy món, giá như vậy là ổn so với chất và lượng thức ăn. Nhìn chung quán này khá được nhưng không hiểu sao lại hơi vắng khách.