Mình đặt đồ ăn quán này chắc cũng trên 5 lần rồi. Mà càng ăn càng thấy dồi sụn bị bé đi )) giờ giá không km là hơn 9k 1 cái dồi sụn mà chỉ dài đc hơn ngón tay cái 1 tí ti. Hồi trước dồi sụn phải dài gần gấp đôi luôn đấy. Hay tại mình đặt combo nên bị cho dồi bé?
Về***thì tạm đc, sốt chấm cho 5 con mà có 1 gói bé chấm k đủ ))
Sung muối 3 lần đặt gần đây toàn bị hỏng k thể ăn đc.
Khoai kén tạm ok.
Khoai tây chiên lần này k biết có phải quán cho thêm đường hay mật hay cgi đấy lên mà nó ngọt ngọt, xong còn ướt ướt.
Còn mấy món khác mình ít ăn nên k nhận xét.
Nói chung là nếu tình trạng đồ càng lúc càng tệ thế này sẽ không quay lại nữa.
Thật sự thất vọng với miếng dồi sụn, bán với giá 8,5k 1 miếng mà dài ko bằng 2/3 ngón tay mình nữa. Cốc nước quất thì quá nhiều nước đường, nước trong veo ko thấy vị quất đâu. Chưa kể đến làm đồ ăn quá lâu, muộn đến 10p
Mình có đặt 1 suất mì trộn indo thập cẩm ở đây. Điểm cộng đầu tiên theo mình thấy là quán dùng hộp nhựa và bọc giấy bạc để giữ nhiệt chứ không dùng hộp xốp như nhiều nơi :)))
Toping khá nhiều so với mặt bằng chung các quán. Sợi mì không bị nhão. Mỗi tội là quên kèm đũa. Nói chung là ngon và sẽ còn ủng hộ :3