Bánh tako dạo này hot quá. So với hàng đình đám ở Chợ Gạo thì quán này có vẻ kém hơn 1 chút. Không gian bé tí, mua mang về là chính. Giá nhỉnh hơn 60k/6v. 1 viên khá to, được 1-2 miếng bạch tuộc nhai sần sật rõ luôn, nhưng phần bột lại hơi lỏng lẻo, lúc lăn không giữ được tròn mà vẫn bị bục. Ở đây có mấy vị lạ lạ như phomai, mè rang, dấm và truyền thống như cá bào, không sốt và rau mùi. Vị ăn ổn, truyền thống vẫn ngon nhất, phomai thì nhìn bắt mắt hơn thôi. Thuyền giấy đựng xấu qué trông chán hẳn mà rõ moeng ý, cho bánh nóng cả sốt vào đã ngấm hết ra rồi. Quán này là phần nhỏ của 1 nhà hàng ở Kim Mã nha, điểm cộng cho chị nhân viên nhiệt tình cực kỳ.