Tự nhiên thèm Takoyaki nên ord chỗ này đến. Mình mua phần Takoyaki bạch tuộc phô mai cay. Phô mai là sốt phô mai cay bình thường rưới lên thôi. Nhân bên trong còn có cả bắp nữa. 25k/4 viên. Đc cái gói trong hộp nhỏ nhỏ xinh xinh. Làm đơn hàng siêu nhanh luôn. Mình vừa đặt qua Now cái là quán làm rồi. Tuy nhiên hình như chỗ này ko phải đối tác của Now nên thu thêm phí dịch vụ 6k
thấy review khen nhìu mà sao mấy lần đi ngang đều vắng. chac do ở chỗ hơi khuất, cũng ko nhiều ánh sáng lắm và ko có ghế ngồi. nay ghé mua thử take away thấy ok.
anh bán hàg ở đây lịch sự, đưa menu với đưa hộp bánh bạch tuột này đều "hờ hờ" 2 tay và có cảm ơn nua ???? mình đánh giá cao do mặc dù chỉ là cái xe nhỏ bán bánh nhưng cách đối xử với khách rất ok.
Bánh nhiều loại sốt. bột ngon. làm bánh cũng ko bị quá lửa. nhân cũg chất lượng: bạch tuột w bắp. rẻ nhất là loại truyền thống 20k/4 viên.
Quán này cùng chi nhánh bên trần khắc chân nè.
Mà bên vạn kiếp bán là bạch tuột miếng nhỏ, rẻ hơ 1 chút.
anh làm bánh rất hiền và dễ thương. Quán nhỏ ko có chỗ ngồi, đa số là mang về.
Có nhiều loại sốt . mình ăn truyền thống và phô mai cay. Mình thấy phô mai cay giống như truyền thống mà thêm tương ớt thôi.
Nhân có bạch tuột và bắp. Bột mềm vừa ăn.
Bình thường mình hay ăn bạch tuộc baby ở trần khắc chân, hình như chung chủ mà 1 bên bán baby 1 bên bán bạch tuộc khúc. Liều mình vô quất 1 hộp mix sauces. Mình ăn mix truyền thống, chua cay, phô mai, 1 thứ 2 viên. Super ngon lun á!
Cơ mà 1 bạn nữ ăn 6 viên là thấm rùi, chớ ăn nhiều sợ k hết.
Bánh ngon, cá bào vs rong biển rắc cho khá nhiều. Bánh nóng hổi. Mỗi tội chờ làm bánh mới có chớ k chiên sẵn. Như bên 23 Trần Khắc Chân vậy á, mà mình quen rùi.
Đồ đảm bảo vệ sinh á, do ăn xong mà k bị đi vệ sinh. haha
Xe đẹp, hình cái xe chưa biết sao nhưng thấy ngon
Bên này hình như mới bán thêm bánh cá Taiyaki nên mình ghé mua, chớ bình thường Bánh Tako mình thường ăn ở 23 Trần Khắc Chân vì bạch tuộc nguyên con, bên này bạch tuộc khúc nên giá rẻ hơn 1 chút; nước sốt thì giống và thơm như nhau.
Hôm rồi ghé mua bánh cá, ai dè mua đơn từ 50k thì được tặng 1 con cá nhân tuỳ chọn vậy đc ăn 2 cái luôn. keke
Quán phục vụ dễ thương, bánh cá xúc xích chà bông ngon; Xúc xích đức xông khói thơm, nhiều thịt chứ k bột như xúc xích mấy chổ khác dùng.
Tuy nhiên mình tới trúng lúc khách đông nên phải chờ 10p mới có bánh
Nhân bạch tuộc vừa miệng, vỏ bánh ngậy ngậy. Tuy takoyaki không đặc biệt, không chuẩn vị lắm nhưng nhìn chung bánh ăn khá ổn. Ngoài ra hộp gói bánh vừa đẹp mắt, vừa gọn gàng vệ sinh
View: Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy quán là quán rất dễ thương. Bé xinh. Trang trí giống như quán ramen nhật mà mình hay coi trên phim. Không gian quán hơi nhỏ nhưng cũng không quá bất tiện
Món ăn: Mình gọi 2 phần ramen đặc biệt và 1 phần takoyaki phô mai cay. Bạn mình khen rất giống bên Nhật (bạn mình là du học sinh ???? ). Mình cũng thấy vị rất ngon không khác những quán ramen đắt tiền mà mình hay đi... Takoyaki ở quán cũng rất đa dạng về nước sốt. Takoyaki phô mai cay không quá béo còn cay cay... Hít hà! Tham ăn quá chưa kịp chụp gì hết đã ăn hết veo...
Tổng thiệt hại chỉ : 125k ( quá sức xắc ????)
*** Sẽ ủng hộ quán dài dài. Quán cứ như vậy mà phát huy nha... Lại thèm rồi mị đi ăn đây. Cảm ơn mọi người đã đọc ????
Bánh tako của Hatachi thì khỏi bàn, khi nào ăn cũng ngon như lần đầu. Bánh thơm, nước sốt ngon, cá bào cho nhiều có mùi xông khói rất tuyệt
Taiyaki cũng ổn, mình đã ăn thịt xông khói và phô mai, nhân cho nhiều, mình thích ăn mặn nên thích vị của thịt xông khói chà bông hơn;
Nhân viên quán đẹp trai, lịch sự kkkk