Chỗ này mình thấy takoyaki ngon, không ngấy lắm. Có mấy chỗ mình ăn trước đây nhân nhão, bột béo quá nên ăn không ngon miệng. Chỗ này thì viên takoyaki to, nhân lại nhiều nữa. Đợt đó mình ăn sốt chua ngọt để bù lại dầu mỡ. Rất recommend món này cho các bạn nào ghiền món takoyaki nha :d
Đây là lần thứ 2 mình ghé, đợt trước thì bánh không được làm bạch tuộc nguyên con đã vậy bạch tuộc làm không kĩ, còn nghe mùi và còn sụn, lúc ăn phải tự lấy ra. Cả tháng nay thấy review dữ quá nên quyết đinh ghé lại, gần nhà mình lắm
Vị trí dễ tìm
Bạch tuộc mình xẻ trong bánh thì chỉ có 1/2 con
Bánh giòn nhưng nhạt
Sốt cũng khôn ngon, mùi không quá thơm và đậm vị, chi nhánh Vạn Kiếp ngon hơn
Quay lại? Mình vẫn còn lưỡng lự
Hôm nay có công việc về trễ nên ghé mua, mình chọn chua cay.
Chị nhân viên siêu siêu dễ thương
Sốt Nhật chua nhưng theo mình ăn thì thấy vị như truyền thống mà thêm tương ớt vô thôi
Vị thì giống truyền thống những nơi khác, vừa ăn
Hơn 8h tối vẫn bán nha các bạn trẻ
Nay có thử phô mai thì tưởng là nhân phô mai nhưng thực ra là sốt phô mai. Sốt màu trắng do quán tự làm thì phải, nghe mùi con bò cười khá rõ. Theo mình thì không ngon lắm....
Ngoài ra thì mình ăn lại chua ngọt, kì này sốt đậm hơn hẳn những lần trước ăn
Lưu ý các bạn là tuy quán có nhiều chi nhánh nhưng chỉ ở đây mới bạch tuộc nguyên con nghen
Bạch tuộc ngập tràn là thật mọi người ah! Nên mình thấy rất là thoả mãn! :3
Mình order 1 hộp phô mai cay và cảm thấy rất sướng! Hihi.
Mình rất thích Takoyaki nên cũng hay đi ăn nhưng chưa chỗ nào được nhiều bạch tuộc như vầy. Giá cũng vừa túi tiền. Nhiều bạch tuộc nên bánh ăn k có ngán, bột cũng OK. Phô mai cay k cay lắm nên dễ ăn. Mình không cảm nhận được nhiều vị phô mai lắm nhưng mà vì bạch tuộc nhiều và đủ vị nên mình vẫn rất hài lòng.
Deliver mất 30’ nên bánh không còn nóng phỏng lưỡi nữa. Ăn được ngay :3