Nếu bạn muốn tìm một quán ăn giống các bộ truyện tranh đã đọc thời thơ ấu thì đây là một lựa chọn hoàn hảo. Không gian trang trí rất giống luôn à nha.
Đồ ăn nhật bổn nè, khá dễ thương và xinh đẹp. Bạn sẽ ăn uống thoải mái, nói chuyện vô tư, không gian mở ma kín, nhỏ nhỏ xinh xinh
anh chủ quán dễ thương lắm. Rất thích hợp một buổi chiều cuối tuần, ngồi hàn huyên ăn uống và checkib không gian hen
r
Thuộc trong top những món ăn đường phố nổi tiếng ở Nhật, Takoyaki đã vượt qua khuôn khổ biên giới để có mặt ở nhiều nơi trên Thế giới kể cả*** Chính do độ ngon quá tuyệt vời của Takoyaki nên khi đổ bộ vào*** nó đã tạo nên làn sóng ẩm thực mạnh mẽ và hiện nay không còn xa lạ với các bạn trẻ.
Ý nghĩa của cụm từ Takoyaki được hợp thành từ hai từ “tako” có nghĩa là bạch tuộc và từ “yaki” có nghĩa là chiên, nướng. Takoyaki xuất hiện vào năm 1935 với nguồn cảm hứng là từ chiếc bánh nhỏ có nhân bạch tuộc và trứng là Akashiyaki. Khi mới xuất hiện, Takoyaki chỉ phổ biến ở vùng Kansai, Osaka, món ăn này nhanh chóng được người dân nơi đây yêu thích. Và sau đó, món ăn ngon này nhanh chóng lan rộng ra các khu vực khác như Kanto và nhiều nơi trên đất nước Nhật Bản.
suất ăn như hình là 70k (2 suất***35k đấy ạ)
Lâu lắm rồi mới ăn lại món này luôn, một thời gian trước ở Đà Nẵng cực kỳ chuộn món bánh bạch tuộc hay goi lại takoyaki này nhé. Đợt này có vẻ hơi giảm nhiệt hơn rồi nhưng mà vẫn còn vài quán bán. Lâu lâu thèm thèm nên tớ cũng rủ mấy đứa công ty oder về ăn chung. Quán này có giảm giá trên now nên mọi người đồng ý oder luôn. Bánh bên này ngon, vừa gia vị nhưng lại hơi nhão, nên cảm giá ăn dễ bị ngán á. Chắc do bột hơi ướt thì phải.
Mình đặt phần 35k , vì mới lần đầu ăn nên chọn 2 loại sốt ,sốt nhật và sốt*** sốt nào cũng ngon , mình thích sốt nhật hơn 1 xíu, chị chủ vui vẻ dễ thương , có rau ăn kèm đỡ ngán, ngon hơn mấy chỗ mình đã ăn rất nhiều .
Bánh rất ngon chuẩn vị nhật từ tương đen cho đến sốt mayonnaise đều là sốt Nhật nên giá vậy mình thấy hợp lý, quán co nhiều loại sốt với mức giá khác nhau hôm nay mình ăn Takoyaki đặc biệt quán cho nhiều cá bào nên rất đáng tiền, phần nhân bánh thì quán có cải thiện đợt trước mình ăn kiêng bạch tuộc nhỏ xíu à, lần nầy miếng bách tuộc to và rất giòn tươi, bên trong nhân quán cho thêm hạt bắp nên ăn có cảm giác tươi ngọt!!! nhân viên nhiệt tình mình chỉ ăn ko dùng nước nhưng nhân viên vẫn phục vụ mình cốc nước lọc
Bánh vừa nóng vừa giòn, sốt ăn rất lạ giống tương đen nhưng thơm mùi thuốc bắc hỏi nhân viên thì được biết đó là sốt tương trái cây của nhật nên vị rất đặc trưng không giống những chỗ khác mình từng ăn vì họ dùng tương*** Nói chung đỉnh của đỉnh
Okonomiyaki ở quán này làm siêu to và rất đẹp mắt vị thì chuẩn nhật!!!!Đều làm cho mình chú ý là chủ quán phối thêm rau vào món Takoyaki lần trước mình ăn thì được lót bằng miếng lá chuối lần ni thì bằng rau cải xanh cắt nhuyễn có thể ăn kèm với Takoyaki có mùi vị của wasabi cay cay nồng nồng ăn đỡ ngán hẳn, ngoài ra thì tất cả các hương vị đều rất chuẩn vị của nhật chủ quán cho rất nhiều sốt ăn đậm vị, tuy có đợi hơi lâu xíu nhưng bánh lúc nào cũng nóng hổi vừa thổi vừa ăn!!!! Chủ quán nhắc mình lần sau rút kinh nghiệm gọi trước để chuẩn bị cho nhanh hơn!!
Bạn mình ăn ở đây nhiều rồi nên giới thiệu mình tới. Nhân viên dth, thân thiện. Quán khá nhỏ xinh, đúng chuẩn style pop up như mấy quán ăn bên Nhật, nên nhìn không chật mắt lắm. Đồ ăn thì chuẩn bị nhanh, vừa miệng. Mình với nhỏ bạn gọi Takoyaki kiểu***và Nhật. Mặc dù không thích gừng đỏ lắm nhưng cũng phải xuýt xoa vì độ ngon của món. Bản thân mình thấy món chuẩn kiểu Nhật hợp với vị của mình hơn nêm theo vị*** Nếu phải nói có gì phàn nàn thì mình chỉ nghĩ quán nên bỏ xà lách ở một bên thì lúc takoyaki mới ra lò, còn nóng, sẽ không ảnh hưởng tới độ tươi của rau. Có dịp sẽ quay lại!!! (Và có thể mình sẽ thử thêm các quán khác cùng chủ với quán này ở Đà thành)
quán đang có chương trình combo khuyến mãi nên ghé đến ăn nhưng lại hơi bị thất vọng 1 tí, mình đến gọi combo nhưng trang đăng trên tường mà họ kiểu không biết có combo đó luôn á xong cười, quán khá nhỏ, combo mình gọi là 1 phần 6 viên takoyaki truyền thống và 1 ly nước dừa, nước dưa tươi mát ngọt, còn về món takoyaki đưa ra nhìn khá đơn điệu, kiểu mỡ mỡ phía trong lúc nóng có mùi thuốc bắc, nên ăn lúc nó nguội nguội chút thì ok hơn, cái nước sốt vị khá lạ chắc sốt nhật. nói chung được cái phục vụ nhiệt tình.