Ahuhuuu mình ăn ở đây hoài luôn í. Nhân bạch tuột & nhân phô mai nhưng mà nên ăn nhân bạch tuột nha nhân phô mai ngán lắm ????
Viên to , bạch tuột nhỏ ???? to vì bột dày nhưng mà bột rất ngon nên mình mới ăn hoài í. 6k / viên lần nào cũng mua 10 viên ???? khủng hoảng thiệt chứ mà ngon quá biết sao giờ...ăn xong ứ hự
Nóng hổi luôn phải đợi nguội xí mới ăn chứ ăn liền phỏng mồm ( bị rồi ) . Tầm 20h là deli hết nhận đơn nên tranh thủ đặt trước 20h nha. Hôm nay giao trễ 15' mà CSKH có gọi lại nhờ thông cảm , Shipper đến cũng xin lỗi. Rất ưng luôn ???????? Lời nói chẳng mất tiền mua , mình chờ hơi lâu mình vẫn vui vẻ ????
Nói thật ăn quen chỗ này, ghiền tới cái level mặc định Takoyaki ở đây đổ ngon nhất Sì phố rồi. Nên dù có đang biểu tình nghẹt đường cũng nhấm bụng chạy hơn tiếng đồng hồ ngược nắng ngược gió để yêu em ????
Ăn phê thật. Bột nêm nhiều. Sốt cho thoáng. Cá bào đầy miệng. Nên dù có là tako phô mai hay bạch tuộc cũng đều ngon thiệt ngon.
6k một cục so với giá thị trường bị cộp mác là đắt chắc luôn. Nhưng theo mình bự như thế chất lượng như thế thì giá cả với chất lượng song hành.
6k cơ ngon và to bằng 2 viên tako chỗ khác. Đáng lắm chứ.
Ăn nhiều chỗ mà vẫn ghiền nhất của chú. Bánh Takoyaki to đều tròn nóng xốp, cho phô mai thoải tay luôn. Bạch tuộc miếng cũng to.
Lâu đời mà chất lượng.
Nói chung thèm Takoyaki thì đội mưa lết ra đây ăn dù xa nhà muốn chết ]]]
Nhưng trót bén vị rồi thì biết làm sao? ????
Sau khi ăn và so sánh nhiều chỗ takoyaki khác thì mình đã hiểu vì sao một số bạn nói chỗ này bán Tako ngon nhất.
Giá 6k/viên đúng là hơi chát, thị trường thì cỡ 3.5k tới 4k 1 viên thôi. Nhưng bù lại viên của chú to gấp rưỡi quán khác, chú chủ quán làm nhanh nhẹn không phải đợi lâu, và đặc biệt là sốt của chú rất ngon. Bạn nào ăn bánh của chú xong sang chỗ khác ăn sẽ thấy rõ sự khác biệt liền. Một số bạn chê sốt của quán hơi mặn nhưng mình thấy vậy mới đậm đà, ai ăn quen ở đây rồi sang chỗ khác ăn sẽ thấy lạt lẽo lắm.
Ngoài ra chú bán cũng nhiệt tình lắm, kêu chú cho nhiều sốt là chú xịt sốt mãnh liệt luôn. Cá bào ở đây cũng sợi to và nhiều hơn ở chỗ khác.
Ở đây giá hơi cao nhưng mình thấy đáng đồng tiền. Chỗ khác ăn 6 viên mới no thì qua đây ăn cỡ 4 viên là ngán rồi.
À quên chú bán xe đẩy, mấy bạn chạy thấy Toocha là chú đứng gần ngay đó á.
Sẽ quay lại nữa ❤️
Mình ăn nhiều quán takoyaki r. Đây là một trong số quán mình thích. Nói là quán nhưng thật ra chỉ là cái xe bên đường ah. Takoyaki ở đây mềm (ko thích takoyaki giòn) và to, sốt rất nhiều. Ăn rất thích ý. Cảm giác cho nguyên viên vào miệng thật tuyệt :) mặc dù bạch tuột hơi ít. Hình chụp hơi nát tí do đặt giao hàng ;).
Chỉ 6k/viên thôi. Mình đặt 8 viên mà ăn chưa đã thèm
Mình ăn ở đây dc mấy năm rồi tuy hai năm trở lại đây ko thường xuyên do chuyển chỗ ở nhưng chất lượng vẫn rất ngon, hơn các chỗ bán khác mà mình đã từng ăn. Giá không thay đổi từ xưa luôn. Nhưng nếu so với xu hướng hiện nay các bạn có thể thấy mắc nhưng cứ thử một lần sẽ thấy khác hẳn.
Khuyết điểm: vì chỉ là chiếc xe đẩy nên hơi khó nhìn ra.