Ôi mẹ ơi cứ tưởng đang ăn bánh mì nhão. Mình k biết mấy bạn nghĩ mấy bạn đang bán cái gì và làm sao mà nó vẫn tồn tại nhưng nó k phải takoyaki nha. Cũng k biết gọi nó là gì luôn nhưng mà dở kinh khủng khiếp. Kể cả cái topping cá bào cũng k phải luôn. Đặt 10 viên mà ráng lắm mới ăn được hết 1 viên, mà cũng k phải trọn vẹn 1 viên mà moi mỗi viên một ít nhân ăn thôi. H lại phải đi đặt món khác. Cuối tháng đang nghèo mà còn quăng tiền ra cửa sổ bực thiệt.
Mình search gg chỗ bán takoyaki thì ra chỗ này. Chạy lại mua thì cùng lúc có chú grab chạy tới, mua 2 phần giá 40k. Còn nói mình là 24k 1 phần. Suy nghĩ chắc mua nhiều được giảm, 4k nên k tính toán. Lúc ăn thì thôi rồi, gọi nhân bạch tuột mà đưa nhân tôm. Vỏ thì nóng mà không giòn+ lạt nhếch, chắc hâm lại nhiều với không nêm bột. Nhân bên trong chỉ có phần đuôi tôm bé tí+ vài cọng bắp cải bào. Không bao giờ ghé lần 2. Dở tệ