Thơm ngon ngay miếng cắn đầu tiên . Vỏ bánh mềm dai , nhân trong đậm đà , sốt thơm béo . Bánh được cuộn bằng giấy bạc để giữ độ nóng nên dù có đang trên giường ngủ thì vẫn có bánh nóng hổi ship tận răng nha mấy chế.
Rau củ tươi , thịt ngon , bánh mềm chưa quyết định được độ ngon của bánh cuộn Kebab này . Mà cái quyết định cuối cùng để khách ăn là nghiền chính là sốt ăn kèm . Sốt bên quán này theo mình cảm nhận là làm thủ công nên độc quyền và đặc trưng nên quán đông khách cũng là lẽ đương nhiên.
Một chiếc bánh mà đủ dinh dưỡng thế này mà giá chỉ có 20-25k thì quá chi là ấn tượng . Ăn một thì hơi thòm thèm , riêng mình lần nào ăn cũng phải double mới đã.
Bữa sáng chỉ cần chiếc bánh kẹp bên Takki là ấm bụng . Bánh này có vỏ mỏng , giòn rụm ăn không hề ngán . Ngoài ra phần thịt nhân bánh được tẩm ướp khá thơm và đậm đà ăn rất cuốn.
Lang thang thế nào lại gặp quán , đúng bánh mình thích lại còn kèm chai sâm có 25k cả combo vừa banha và nước nữa, xế chiều đang đói là no căng . Đầy đặn lắm luôn.