✨ Vị trí: quán nằm ở phố đào tấn cắt với khu bưởi nói chung khá là xa trung tâm nhé :(. Quán thì cũng bt ko rộng lắm, được cái ko gian khá là thoáng và trang trí đậm chất nhật bản nên thấy khá là ok
✨ Giá cả: ở đây có nhiều set sushi cũng như sashimi cho mọi người lựa chọn nhé
???? Các set dao động: 160-240k
✨ Chất lượng: mình ăn thấy khá là ổn. Đồ ăn tươi, đặc biệt là cá hồi và cá ngừ ăn khá là ngon. Nước chấm ở đây cũng khá hợp nữa. Thêm điểm cộng là trình bày món ăn ra khá là hấp dẫn và cầu kì
⚡️Hôm nọ mình gọi đồ về, hôm nay đến ăn ở quán thấy quán bên trong k bé đâu, có cầu thang máy đi lại
⚡️Có nhiều kiểu phòng ngồi, mình thấy khá rộng rãi, thoáng mát và trang trí cũng lịch sự
⚡️Đồ ăn: mình thích cá tuyết nướng ở đây, cá mềm và chế biến gia vị ngon. Các loại cá sống rất tươi, k phải loại cá hồi sapa đâu. Mình thấy tôm chiên bị khô, lại hơi ngọt nên k thích lắm. Sushi cuốn chặt tay, lượng cơm vừa với nhân, ăn k bị cứng hay bứ đâu. Mình gọi kem mochi scl, cứ tưởng là vỏ bánh bao ngoài viên kem như mọi khi, hoá ra là nó làm thành các lớp như mochi chứ k có phải bánh đâu nhá
⚡️Chất lượng phục vụ tốt
_Nhà mình gọi đồ về nên mình cũng k biết k gian quán thế nào, mình đi qua đào tấn thấy quán thì có vẻ hơi bé. Mình thấy nhân viên phục vụ khá chuyên nghiệp, tận tình với khách
_Cá hồi ở đây khá ngon, tươi, cá tuyết ăn cũng ổn, nhưng mình k ưng bằng cá hồi. Cơm cá hồi nhìn đẹp, trong giống cơm nắm tam giác, nhưng ăn thì mình k hợp khẩu vị lắm, cảm giác nhạt. Cá hồi hấp xì dầu ngon lắm nhé, cá ngọt, thơm, chế biến khéo nên cá k bị khô. Mình thấy quán làm đồ nhật có vẻ đúng điệu, bạn nào thk ăn đồ nhật có thể thử quán ????????????????
Nhà hàng khá là vắng vẻ dường như chỉ có khách nước ngoài đến là chủ yếu.
Đồ ăn ra khá chậm, nhân viên phục thì k được tận tình cho lắm. Mình đi với mấy người bạn đến trước và gọi món mà k hiểu sao bị mang đồ ra sau cùng. Những người đến sau thì lại đc ăn trước. Nhân viên khi hỏi thì mặt khá là cau có k thân thiện.
Đồ ăn thì tạm được, menu thì khá là ít món k có nhiều lựa chọn. Ở đây ngoài cơm vs các set sushi ra thì còn có lẩu.
Giá ở đây cũng khá cao và k xứng cho lắm cách phục vụ
Đây là một trong những quán Nhật cực yêu thích và quen thuộc của mình ????
-Vị trí : nằm trên đương Đào Tấn. Khá to, nhưng màu đen nên hơi khó nhìn hic
-Không gian : rất đẹp, có phòng riêng. Hợp để tiếp khách. Nhưng mỗi tội chia ra làm 2 buồng, nếu ngồi buồng trong bạn phải đi qua buồng ngoài. Có lần mình đi ăn mà ngồi buồng trong, đi qua buồng ngoài có một nhóm khách đang ăn hơi xỉn nên quay ra trêu mình !
-Đồ ăn: chất lượng lắm nhaa, khỏi phải bàn rùi và mình rất thích ăn ở đây
-Phục vụ: nhiệt tình, nhanh nhẹn❣️
-Giá cả: tươnh xứng vs chất lượng. Trung bình tầm 600-700k/ ng ( mình đi luôn gọi sasimi khá nhìu )
Trời nóng lên nên đi ăn đồ Nhật cho mát. Ấn tượng đầu tiên là quán rất đẹp, cũng có bàn ăn ngồi đất và tường trang trí kiểu Nhật, cơ mà nhân viên lại mặc áo dài kiểu Việt Nam có vẻ hơi lạc quẻ(?). Gọi sashimi, sushi nigiri, cơm lươn, cá thu đao, mì udon và flan tráng miệng. Cá có vẻ không được tươi lắm, có vài miếng vẫn bị hăng mùi hơi tanh. Cơm thì nấu hơi nhão, ăn không cảm nhận được sự chắc chắn của hạt cơm và sự tinh tế của dấm trộn. Cơm lươn nướng cũng bị nấu hơi nhừ, lươn nhiều mỡ, không chắc thịt và hình như là không phải là lươn được nướng hoàn toàn. Có món udon thì ăn được vì dù sao nó cũng là một món mì khá đơn giản. Bánh flan ăn khá ngon dù tỉ lệ cà phê hơi nhiều so với bánh. Nhân viên lễ phép nhưng phục vụ hơi chậm. Giá cả cũng tạm được, không rẻ mà cũng không đắt quá. Nhưng chắc chẳng bao giờ quay lại nữa, thà ra sushibar ăn còn hơn :))
Mình order đồ ăn của nhà hàng này nhưng rất thất vọng về cách phục vụ của họ. Order lúc 12h và nhận được confirm là 12.50 sẽ có đồ ăn. Đến 12h50 có một bạn gọi đang tìm đường nhưng mãi đến tận 1h10 mình gọi bạn ấy vẫn bảo đang ở chỗ cũ và đang đến. mình gọi đi gọi lại bạn ấy vẫn bảo là đang đến. Mình có gọi đến nhà hàng thì nhân viên bảo quản lý đang bận ko tiếp chuyện. Đến tận 1.30 mình mới nhận đươc hàng và bảo la không biết đường trong khi từ Đào tấn đến Trần Thái Tông chỉ mất 10 phút và chỗ mình thì khá dễ tìm. Mình thấy nhà hàng làm việc quá thiếu chuyên nghiệp từ nhân viên đến quán lý và mình không bao giờ gọi đồ của nhà hàng này nữa. Mình bỏ ra 120,000 cộng với 20,000 tiền vận chuyển cho một suất cơm rang, với dịch vụ như thế thật ko thể chấp nhận được!