28.07.2017
Take Buffet & Coffee
221 - 223 - 225 Đường Số 9A, KDC Trung Sơn, huyện Bình Chánh, HCM
Pass wifi: chutieu99k
Nghe Bình Chánh thì xa xôi lắm nhưng thực ra đi thẳng đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) qua cầu Ông Lớn là thấy ngay bên phải rồi.
Nhà hàng có mặt tiền rộng ngay đường lớn, nên giữ xe máy cũng thoải mái. Có phòng máy lạnh và bàn ngoài trời. Ngồi ngoài trời thoáng nhưng xe cộ đi lại ồn ào lắm. Trang trí trong phòng thì bình thường, còn ở ngoài có hòn non bộ, suối mini, cầu giả, cá vàng bơi lội - nói chung có vẻ thanh tịnh so với mặt đường đầy xe qua lại.
Bàn bày buffet khá nhỏ nhưng cũng được độ 30-50 món. Mùi thơm nức mũi. Giá buffet tầm 200k/người (k0 phải trả tiền nên chẳng để ý). Lò than nướng yếu nên nướng mãi mới được ăn. Muốn ăn buffet phải ngồi bên ngoài, vì bàn ghế cao phù hợp (chứu bên trong toàn bàn ghế sofa thấp kiểu ngồi uống cafe), nhưng món buffet lại ở bên trong - đi qua đi về rất mất công.
Nói chung đồ ăn được so với giá cả, nhân viên cũng nhiệt tình (mỗi tội còn lóng ngóng). Nhạc bật hơi to.
Vị trí: nghe Bình Chánh xa xôi vậy chớ cũng dễ đi lắm, cứ Nguyễn Văn Cư Dương Bá Trạc thẳng hoài là ra đường 9A à
Không gian: vừa có khu vực phòng lạnh sofa êm ái vừa có khu vực ngồi ngoài trời kiểu sân vườn thoáng mát luôn nghen
Phục vụ: ai cũng chu đáo với khách hết á, anh chị chủ rất là dễ thương luôn
Chất lượng: mình ăn buffet hải sản của quán, 199k nha, ko có thu phí VAT riêng. Menu buffet chắc cũng cỡ 40 món luôn á. Đa số món cũng khá ưng ý nè. Ghẹ còn sống nguyên nha, bò lổm ngổm trong khay đá :))) Ếch và bạch tuộc con nào con nấy bự đùng, đặt 2 con lên là chiếm hết nguyên cái vỉ nướng :v tôm càng tôm tích gì cũng đủ cả. Cơ mà mấy con này quán cho nướng tươi luôn hông có ướp gì hết trơn, nên khách muốn ướp sate hay muối ớt gì đó thì nhớ hỏi nhân viên nha, chớ không ăn hơi bị nhạt á. Mấy đồ thịt nướng thì ướp sẵn rùi, siêu thấm luôn í, ngon nhất là bò kim châm, sau đó là đến ba rọi nướng. Ốc bươu nhồi thịt bự đùng. Ốc mỡ cháy tỏi siêu thơm. Có mấy món gà mà mình chưa được thử vì bếp làm chưa chín kĩ :"(( tráng miệng cũng đủ chè đậu đỏ flan rau câu bánh bò trái cây các kiểu, nếu quán để sẵn thố đá viên cho khách múc thì toẹt
Quán có buffet hải sản 199k, chắc tầm cỡ 30-40 món, mình thích các món nướng có sốt ở đây, vị đậm đà, nhất là bò cuộn nấm kim châm. Hải sản thì có tôm tít, ghẹ, cua, hàu, sò, tôm càng, bạch tuộc, cá kèo, ốc, ngoài ra còn có ếch với chân gà nữa. Món chế biến sẵn thì có ốc bưu nhồi thịt, cánh gà, đùi gà, ngêu hấp xả, cá hồi, ốc cà na,... Có lẩu tuỳ ngày nữa. Nhìn chung giá khá rẻ so với số món đi ăn. Không gian có bên ngoài thoáng mát và trong quán.
Nằm ở trên đường số 9A phía bên tay phải nên phải vòng lại hơi xa nha. Quán tên Ta kê đó. Thứ 7 và chủ nhật có buffet hải sản giá 199k là bao gồm thuế luôn rồi mà không kèm nước. Món mặn mình thấy chủ yếu ốc ăn cũng được, ốc khá to. Cũng có mấy món mặn như xúc xích chiên, trứng cút, rau xào này kia nói chung đồ mặn hơi ít. Hải sản thì để khá hoành tráng, cả 1 khay bự luôn, có đá bào ở dưới để giữ cho tươi, đa số là đồ tươi chưa ướp vì bạn có thể tự ướp bằng sốt để gần đó để hợp khẩu vị của bạn. Ấn tượng với món thịt bò cuộn nấm kim châm khá ngon, vừa miệng. Không gian cũng khá rộng rãi, trang trí đẹp, có máy hút khói. Có khu bên ngoài lẫn bên trong tùy sở thích bạn. Phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện
hôm nay 29 Tết đi ngang qa mấy đứa bạn thèm lẩu tạt vào ăn luôn.Khi vào có 2 bàn đag ngồi ăn.Mình gọi 1 lẩu hải sản 1 chả cá thác lác trước,Mình vào quán lúc 16h55...nvien chạy tới lui đếm dc có khoảng 5 nvien chạy bàn,3 nữ 2 nam.Mà chạy cứ loạn hết lên dù chẳng có bao nhiêu bàn.Từ lúc mình gọi đến 18h thì vào dc thêm 2 bàn mà đồ ăn của mình vẫn ko thấy đâu...hỏi thì cứ đag lên a ơi,sắp lên a ơi...quá tệ...Lúc kêu tính tiền luôn đi thì kêu xog rồi,kêu bỏ bịch thì đợi thêm 15p...
Thấy các bạn cmt tốt qua cho quán này không biết thật hay giả
1.Ăn hải sản đi lấy nhân viên phục vụ rất ư là kiểu không muốn khách ăn hay sao á gì đâu mà đồ ăn không tươi lên line đồ ăn gì đâu sợ khách ăn hết của của quán á lên đúng chậm
169k bỏ ra thà ăn Chú Tiểu kế bên sướng hơn đó Khuyên Thật Lòng
Ăn con móng chân gì đâu mà cát quá cát ăn không nổi
Mực hả trời đứng canh quá trời mới lấy được vì lên line đồ ăn không muốn cho khách ăn sao ấy cái gì cũng ít rồi bảo từ từ đồ ăn được lấy từ một bịch đông lạnh toàn là đá
Rồi line đồ ăn ở trong trời ơi kinh dị :)) Ốc rang ốc gì đó gì đâu mà không đủ cho khách ăn thấy hết kỳ ốc cà na không thèm lên luôn để đó á toàn là cơm với mì :))
Thấy menu đa dạng ăn thử thôi xin lỗi không ghé lần hai Khuyên Thật lòng á
Mà được cái chả giò vs cái viên gì á thì ngon thiệt
Trong đó các bạn chỉ được ăn nướng sa tế hoặc là mỡ hành đậu phộng để chế biến hảu sản thôi
Bánh flan ngon thiệt mà ăn trễ là hết nha
Rồi lẩu cá gì đó :))) thấy có người bỏ rau vô đó không lấy ra luôn
Nói chung là lần đầu ăn buffet mà khủng hoảng như vậy đó
Thấy cmt có bạch tuột bự ,Ếch bự gì đó thì không có nha Bạch Tuột k có mà ăn nữa đâu ra con bự :)) ếch hả không có cái đùi ếch toàn mao ếch :))
Nghêu sò dẹo gì đó cát không@@ sò lông sò điệp nhỏ xí thấy tươi là do ánh đèn thôi còn ghẹ ốp xộp
Thấy menu có ghi chảng dừng thề là không có:))
Mong quán thay đổi cách phục vụ