Hai đứa đi ăn rồi chọn nhà hàng tầng trên. Hình như là nhà hàng Ý.
- Không gian: độ sang chảnh và design cực tây. Các đồ vật đều rất phong cách. Kể cả dĩa, muỗng, nĩa. Quán ít người. Kiểu lên lầu rồi như mình bao trọn quán.
- Giá cả: khá cao. Ăn hai món + nước tầm 1tr8.
- Món ăn: Free bánh mì như những nhà hàng khác ở món khai vị. Mình gọi hai món gà cuộn và sườn cừu. Ăn đều ngon và chất lượng.
- Nhân viên: phục vụ nhiệt tình, tư vấn rất rõ các món ăn.
Mình đến đây vào buổi chiều mưa, không gian khá vắng vẻ lúc đó hầu như chưa có vị khách nào tới. Mình ngồi khu vực gần hồ bơi mặc dù trời mưa nhưng không khí hơi nóng nhưng rất tiếc ở khu vực này chẳng có 1 cái quạt nào cả.
Vì là địa điểm 5 sao nên nước ở đây khá đắt, ngoài tiền nước bạn còn phải trả thêm tiền phục vụ.
Nhân viên nhẹ nhàng, nhiệt tình tuy nhiên vì trời mưa nên dồn các tấm nệm trải gần khu vực mình ngồi để khá ngổn ngang, trái ngược với vẻ sang trọng vốn có của nó.
Mình thấy ghế đã sờn cũ nhưng chưa được thay
Nói chung nơi đây rất phù hợp cho bạn tổ chức hội họp tiếp đãi khách hàng cần không gian yên tĩnh tuy nhiên nên chọn ngồi bên trong sẽ sang trọng hơn khu vực ngoài hồ.
View đẹp bánh ngon 1 tháp ăn tầm 2 người là okie nhiều loại bánh từ mặn tới ngọt . Được free nước , trà và cafe ăn kèm bánh nên khá ok . Giá tạm ổn tb khoảng 350k/người . Bình thường trong tuần quán khá vắng . Chup chet các góc thoài cho bạn nào thích chụp hình
Ăn 2 người 1 tháp bánh này quá ngon luôn, ngắm hồ nước trong veo, và bầu trời trong xanh thoải mái.Bỏ qua không khí nhộn nhịp SG, đắm chìm vào không gian lộng lẫy của toà lâu đài sang trọng, bạn sẽ cảm nhận được hương vị đẳng cấp vốn có của nó.
2 lần trước đi ở đây toàn uống cafe, xem phim và ngắm cảnh, còn hôm nay mới thật sự có trà chiều đầy thú vị ấm áp thế này
Điểm trừ : Wc hơi dơ, có ai đi trước tới kì không dội nên thấy khó chịu khi đi
CẨN THẬN BỊ THU PHÍ GIÁ CAO DÙ CHỈ CHỤP HÌNH BẰNG ĐIỆN THOẠI VÀ KHÔNG ĐƯỢC THAY QUẦN ÁO, PHẢI MẶC ĐÚNG 1 BỘ ĐỒ! giá là 1tr5 /giờ chụp, tự chụp tự sướng tự ơ thôi nha, lố giờ là cứ 1tr5 tính lên, chụp máy cơ thì 3tr5,bán trà mà t tưởng bán vàng chứ, cẩn thận nhe mấy cô bạn xinh đẹp té xĩu
Những bạn nữ Hot Girl hoặc shop quần áo muốn đi chụp bằng điện thoại ở chổ này thì k nên đến đây nhé . Theo bạn nhân viên nữ ở đây nói nếu chụp 1 tiếng 1tr5 ( chụp bằng điện thoại ) , nếu chụp máy cơ 1 tiếng 3tr5 . Tới đây chủ yếu là vì view đẹp và dù có kêu nhiều đồ ăn uống thì muốn chụp ảnh đều phải trả phí cho nhiên viên ở đó . Nên mọi người tham khảo kĩ trước khi đến chứ k đến rồi lại k được tấm ảnh nào và chổ ks khá là xa trung tâm . Quán cf ở ks nào cũng có thể chụp ảnh thoải mái vì có tính phí phục vụ và VAT thì khách có thể chụp hình thoải mái nhưng ở đây về khoản đó thì k được .
Không gian ở đây là sang chảnh khỏi phải bàn rồi, Lâu đài trắng được bày trí theo lối kiến trúc cổ điển kết hợp với hiện đại nhưng vẫn giữ được nét sang trọng và đơn giản. Không gian lung linh phù hợp cho các bạn sống ảo ở mọi góc. Phục vụ chu đáo, lịch thiệp. Món ăn theo kiểu Âu ngon, được nêm nếm gia vị tinh tế, đẹp mắt, chất lượng. Điểm trừ duy nhất ở đây chắc là giá cả khá đắt đỏ nhưng bạn có thể tham khảo các deal và các dịch vụ để có thể nhận được mức giá ưu đãi hơn.
Một khay bánh là cho 2 người, giá là 315k ++ ( chưa tính 10% thuế VAT và 7% phí phục vụ, khoảng 370k một người ), đã bao gồm nước, trà và cà phê miễn phí, có thể thưởng thức thoải mái.
Bánh ngon nhưng nước uống dỡ. Được không gian hoành tránh.
Do lần đầu đi 2 người nên thấy cũng chấp nhận được. Ghé lần sau đi 3 người thì bạn phục vụ cũng tư vấn là khay như vậy cũng 2 người, mình nói vậy 3 người thì sao, bạn cũng không tư vấn rõ ràng nên mình vẫn order 1 khay bánh cho 2 người và người kia phải order nước, tới lúc tính tiền thì lại tính là khay bánh 3 người trong khi nó chả có thêm được tí nào so với lúc mình đi lần trước và mình có thắc mắc thì bạn thu ngân giải thích là tính theo đầu người, tự nhiên tốn thêm 315k tiền bánh + 235k tiền nước chưa thuế. Biết vậy order luôn 2 khay bánh cho rồi.
Tuy mấy bạn nhân viên rất lịch sự nhưng không nhiệt tình lắm, không để ý đến phải hỏi khách có cần châm thêm nước hay không mà tự bản thân mình phải đem ly nước đến chỗ mấy bạn nhân viên trong khi đó quanh đi quẫn lại chỉ có mỗi bàn của tụi mình.
Sẽ không quay lại trong thời gian tới.