Quán bán món ăn Đài Loan như mì vằn thắn , mì xá xíu , sủi cảo , các loại cháo cá-gan-thịt .... Ko rõ có đúng vị bên Đài Loan hay không nhưng theo khẩu vị mình thì khá ngon . Giá cả hợp lý , không cao . Tô mì vằn thắn trong hình ( tô bên phải) giá 39.000vnđ.
Hôm qua mình đi xem phim, trong lúc đợi chiếu vì quá đói do trưa chưa ăn gì mà còn cách giờ chiếu 25’ nên mình thử lượn lờ ở tầng 1 Mipec Tây Sơn xem có gì ăn tạm không thì tình cờ gặp được 1 quán ăn để lại ấn tượng khá tốt. ^^
Tên quán đơn giản là Taiwan Food, diện tích nhỏ thôi, bài trí đơn giản gọn gàng nhưng hơi khuất nên có vẻ khó thu hút được nhiều khách qua lại (mạn cửa có 3 cái tháng máy và gần King BBQ). Ấn tượng tốt đầu tiên của mình là về thái độ của chị chủ quán, niềm nở từ lúc chào khách khi mới chỉ đứng ngang ngoài cửa xem menu, tư vấn đồ ăn phù hợp với nhu cầu của khách, dặn khách chú ý tránh bị bỏng khi đồ ăn ra, lúc ăn xong cũng nhẹ nhàng hỏi phản hồi khách về đồ ăn thế nào nữa.
Đồ ăn mình chọn là cháo niêu gan + sườn ninh sau khoảng gần 5 – 7 phút order là đã được mang ra vô cùng nóng hổi, lượng cũng vừa ăn. (Trước cháo niêu mình chỉ thích ở 504 Thụy Khuê, giá ở đó 30 - 40k ngon nhưng niêu hơi nhỏ và nông, quán cũng bé xíu)
Miếng cháo đầu tiên vào miệng và mình thấy thích luôn vị cháo, ngon ngọt và vừa ăn với mình , nhân gan và sườn cũng nhiều (mình có quay lại lúc đảo cháo nhưng nhìn hơi lổn nhổn nên để cuối). Gan rất mềm và chín tới không bã tí nào, sườn có lẽ là được ninh sẵn cùng cháo nên nhừ lắm, mình đảo vài cái là thịt đi đằng thịt xương đi đằng xương. Giá của niêu cháo sườn gan này là 65k (có nhiều loại cháo, giá dao động từ 55k – 79k chi tiết trong ảnh mình đăng) đối với giá đồ ăn trong 1 TTTM thì mình thấy thế là hợp lí. Đồ uống thì mình gọi hồng trà sủi bọt dứa, uống thơm không ngọt hay chua quá, giá 49k cho 1 cốc như ảnh, menu đồ uống nhiều sự lựa chọn hơn các kiểu quán ăn nhà hàng bình thường.
Chốt là mình sẽ còn quay lại thử thêm các món khác để có thể review chi tiết và đánh giá được chuẩn hơn về chất lượng đồ ăn của quán vì nhìn cái menu nhiều món thích quá mà hôm qua thời gian lẫn khả năng ăn hạn chế
Mình không có kinh nghiệm viết review nên hơi lủng củng, có gì mọi người bỏ qua nhé! ????
- Mình với bạn đi xem phim ở tầng 5 nên ghé đây ăn thử luôn. Quán decor cũng xinh, mỗi tội ở trong góc tầng 1 nên không nổi bật lắm. Chị chủ cũng đáng yêu, quan tâm khách :))
- Mỳ vịt tiềm 49k, sốt ngọt, vịt cũng đậm vị. Có thêm rau cải nữa. Nhưng mà chờ đồ khá lâu, với cả cứ nguội nguội. Mà vì ngon nên bù lại hihi )) À có đi kèm bát canh cải nhỏ nhỏ nữa. Ngoài ra menu cũng có nhiều món khac như là mỳ vằn thắn, há cảo chiên,...
Vịt bã, bánh bao kimsa mang ra 1/2 nhân vẫn còn lạnh te, cơm thì khô, bonus thêm quả đang ăn có một chú gián bò vào đồ ăn và nhìn mình.
Gọi nhân viên, chỉ cho con gián, em nhân Viên rất vô tư: ơ bàn này có gián à, để e đổi bàn khác cho anh/chị nhé. Đêm nay bị sao tui kiện.
Vừa ăn đc mấy miếng phải đứng lên về thẳng sang Hotto ăn
MUỐN CHO ÂM VÔ CỰC ĐIỂM
BYE VÀ KO BAO GIỜ QUAY LẠI
Đồ ăn Đài Loan. Ngon, giá cả hợp lý. Phục vụ tuyệt vời
Đồ ăn ngon, rất hợp khẩu vị 2 vợ chồng mình. Trà sữa thơm, ngọt nhẹ, trân châu nhà làm :))
Anh chủ quán rất nice, thấy 2 vợ chồng mình đã order khá nhiều món ăn rồi lại gọi thêm cả 1 xửng bánh bao sầu riêng và 1 xửng bánh bao xá xíu (mỗi xửng bình thường là 3 cái) nên khi mang bánh bao ra đã chủ động giảm xuống mỗi loại bánh bao 1 cái và bỏ chung vào 1 xửng. Thành ra vợ chồng mình ăn thấy vừa đủ, k bị thừa :))
Sẽ quay lại ăn tiếp các món khác trong menu