Dùng bánh ở đay rất nhiều lần, có khi đặt giao hàng hoặc đến tận nơi mua. Ở đây chỉ bán take away không có chỗ ngồi lại, thường nên mua sớm mới có đủ loại bánh, nếu mua trễ sẽ hết một số loại. Thỉnh thoảng có khi order được lúc bánh mới ra lò còn nóng thì rất thơm, ăn mềm mềm có phô mai chảy. Bánh chất lượng ổn định, thường hay đặt bánh phô mai, bánh trứng muối chà bông, lâu lâu đặt bánh sầu riêng cũng thơm mùi sầu riêng.
Tai Yang King Castella - Bánh Bông Lan Đài Loan -***
Hôm nay giá giảm trên now đặt giao hàng. Bánh được giao nóng hổi, thơm phức nhưng nhân lại ít mà tiệm quên giao cho mình dao cắt bánh, may là ở nhà nên có dao cắt chứ giao cty dân văn phòng lấy gì cắt. Nhìn chung giá ổn so với giá giảm 30%.
Có nhiều hiệu bánh bông lan đài loan quá nên mỗi lần đặt một chỗ so sánh xem sao. Lần này mình chọn Tai Yang King Castella vì thấy hình chụp, review cũng tạm. Mình order Happy Combo 1 gồm 1 bánh bông lan phô mai và 1 mini cheese cake. Bánh cũng mềm, hieu mặn mặn nhưng vị phô mai cũng không thấy thơm lắm. Còn mini cheese cake thì chỉ được cái mềm thôi chứ mùi vị cũng chán lắm không có gì đặc biệt. Àh order mình còn kèm 2 cái tart trứng, cũng tạm ổn nhưng không ngon cho lắm.
Mình có mã giảm giá nên đặt 2 bánh phô mai và trứng muối lớn chỉ 150k. Bánh giao tới chỗ mình hơi xa với lại mới mưa xong lạnh nên chỉ còn hơi âm ấm thôi.
Mới khui hộp trứng muối nên viết review về trứng muối cho các bạn. Bánh mềm, mịn, ẩm, trứng muối nhuyễn k bị vón cục, lớp trứng muối giữa bánh rất đều, k bị tình trạng chỗ nhiều chỗ ít. Dù hơi nguội nhưng bánh k hề tanh xíu nào ????.
Rất đáng tiền. Có dịp sẽ mua nữa ????