Lần đầu order nên gọi hủ tiếu khô vì sợ trúng bột ngọt nhưng mà cuối cùng giao nước, phần hủ tiếu ko có tí sốt gì của hủ tiếu khô hết :< đành ăn nước luôn nhưng may là ko dính. Bột ngọt rất ít.
Thích gọi ở đây vì có óc heo và xương thôi :3
Nhà ngay khu này nên hay ăn ở đây. Giá khá cao so với khu này. Rất nhiều vị để lựa chọn. Đa số mọi người hay ăn mì xá xíu. Mình thì thích ăn xương và óc heo. Nếu ai thích ăn hủ tiếu xương thì ăn ở đây là tuyệt luôn. Gọi 1 tô hủ tiếu xương người ta bưng ra 2 tô. 1 tô hủ tiếu, 1 tô xương riêng vì xương quá to phải để riêng tô khác. Mình ăn hoài nhưng chưa lần nào ăn hết phần ăn 2 cục xương đó. Cục xương nhiều thịt, rất chất lượng chứ ko phải chỉ toàn xương nhé. ^^
Nghe bạn bảo hủ tiếu Sa Đéc ở đây ngon trứ danh luôn nên ăn thử.
- Địa điểm: tuy mặt tiền đường nhưng hơi khó tìm nếu bạn chưa đến khu Bùi Đình Túy bao giờ
- không gian: quán bình dân, ngồi quạt, tạm được
- món ăn: quán có hủ tiếu, mì khô, nước ăn, có thể gọi thêm giò cháo quảy, xí quách. Mình ăn hủ tiếu khô thập cẩm thấy sốt trộn hủ tiếu khá ngon, k ngọt quá, vừa miệng, nước ăn kèm thì có tôm, mực, trứng cút, thịt xá xíu khá tươi. Nước lèo nóng hổi, ngọt vị xương thật chứ không phải bột ngọt như mấy quán khác
- giá: 32k mình thấy ổn cho 1 tô hủ tiếu chất lượng vậy. Lâu lâu ăn đổi món cho đa dạng, đỡ ngán cơm hay fastfood
Bạn mình bảo mì khô ngon hơn nhiều. Hôm sau có dịp sẽ thử xem sao.