Đi ăn chay buổi trưa với nhỏ bạn. Quán này nó mới phát hiện gần đây. nằm trên con đường Núi- Thành- nhỏ nhỏ nhưng đường không quá đông xe, địa chỉ cũng dễ kiếm. Không gian quán không rộng, trang trí nhìn trang nhã, dịu dàng, có view trệt và trên lầu thì phải, mở nhạc êm, ánh đèn vàng cũng dịu mắt.
Menu đa dạng món, có buffet chay nữa, mình và bạn ăn nhanh rồi về nên chỉ gọi món lẻ tẻ gồm bún thái, trứng cuộn sắc màu, hoành thánh chiên, cơm chiên khô mặn. Các món lên hơi chậm, còn nóng, các món không thuần chay, decor và nấu nướng cũng khá có tâm. Bún thái hơi nhạt, chua vừa miệng, cơm chiên khô mặn hơi khô, ăn vừa miệng, trứng cuộn sắc màu ok, trứng còn ẩm không quá khô. Nhân viên phục vụ nhanh vừa phải, chỉ có cái lên món lâu nên hơi sốt ruột xíu.
Bữa trước nhóm trong cty mình party, có 1 người ăn chay nên mình order cho người đó 1 phần bánh xèo Nhật giá 72k và một phần nấm gói giấy bạc 62k. Giá này cũng không phải là rẻ.
Khi mở món nấm gói giấy bạc ra mình ngỡ ngàng khi chỉ có loe vài miếng rau nấm, còn lại là giấy bạc độn ở dưới 1 cục to đùng. Mình không thể tin 1 món giá 62k mà như vậy luôn đó.
Quán bán đồ chay mà buôn bán dối trá, thất đức như vậy thì mình sẽ không bao giờ quay lại đâu nhé.
Menu của quán ăn rất đa dạng, từ món nước, món ăn chơi, món ăn kèm với cơm và đặc biệt là quán có món mì ý sốt kem nấm rất hợp gu với người khoái cheese và đồ ăn "màu mỡ" chút chút như mình )). Hình như có món nấm phô mai đút lò với level béo cao hơn nữa mà mình chưa có dịp ăn, chắc hôm nào sẽ qua nếm thử.
Mình đi 2 người gọi 4 món: bánh bèo, mì ý sốt kem nấm, hủ tiếu la hán, vs món mì xào gì đóa. Tổng chi phí hết tầm 150k ++. Về giá thì quán k cỡ như Hum nhưng cũng k phải rẻ như mấy quán bình dân, lâu lâu dẫn bạn bè ăn ok còn ăn thường ngày thì ăn bánh canh 30k mấy cũng đc.
Không gian quán sạch sẽ, ấm cúng và thoải mái. Nhìn chung mình thấy quán ok, chỉ có cái lên món hơi lâu chút xíu nhưng món lên rồi rất đáng công chờ đợi. Chất lượng đồ ăn của quán rất ok. Các quán ăn bình dân thường hay nghe mùi ngũ vị hương và đồ nêm nhiều, nhưng ở quán thì thấy nêm nếm vừa miệng.
Ở đây bán ko có bột ngọt, ăn rất an tâm, khẩu vị rất ngon.
Mình ăn chay luôn chọn TaBaHa là ưu tiên số 1 trong list của mình.
Rất đáng thử.
Giá cả phải chăng.
Món ăn đáng đồng tiền ❤❤❤
Không muốn bình luận nhưng xin phép nói vài câu, mang tiếng nhà hàng mà cung cách phục vụ kém quá, nv ngồi tụm lại nc, khách ra vào ko mở cửa cho k, nhà hàng chay mà giá quá đắt so với chất lượng, 1 suất cơm mặn ngon giá cũng tầm 50k hết đát, nhưng phần cơm chay ở đây những 80k tưởng nhiều lắm nhưng có chút xíu, sao đồ chay lại đắt vậy mọi người? Giảm giá thành xuống cho dân người ta dk thưởng thức cho biết có khi lại đông k, giá cao ko nhiều người ko dám ăn, mà ăn 1 lần nhiều người chạy mất dép. Thân
Mình ghé quán và nghe giới thiệu có buffet chay nên nhóm m lên lầu ăn bf chay. Giá ko rẻ, vậy mà đồ ăn mỗi thứ có 1 chút xíu.
Khi mình thấy trong chén lẩu của m có 1 con gián con (có thể là nó sống trong táo tàu để hầm nước lẩu). Mình có gọi bạn nhân viên lại. Bạn cầm chén đi và ko quay trở lại. Cũng ko nói thêm 1 lời nào về việc đó cho đến khi m tính tiền và về.(vẫn k hề nhắc đến việc đó)
Ít nhất m đã trông đợi 1 lời nói cảm thông hay xin lỗi để m có thể bỏ qua. M ít khi nào review kém về bất cứ ai hay việc j, đb đây lại là 1 quán chay. Nhưng mà cách phục vụ như vậy vs một quán - nhìn bên ngoài sạch sẽ và sang trọng + giá thành ko hề rẻ - khiến mình cực kỳ thất vọng.
Món ăn ngon, giá rất hợp lý, vị trí thuận lợi, dễ thương và nhiệt tình, mình ủng hộ lối sống xanh nên rất ủng hộ hộp bã mía và ống hút cỏ bàng ????????
Điểm trừ
- nhân viên phục vụ tệ: mình gọi món xong nhân viên quên bill luôn, 2 3 tốp khách khác tới sau lên món trước, hối mấy lần mới lên, lên đồ ăn rồi ko đưa chén.
- món ăn mắc + không ngon: mình order lẩu thái 170k 2 người ăn, sau 30 phút hối đủ kiểu thì lên 1 dĩa nhỏ 2 3 loại rau, 1 dĩa nấm nhỏ, mì ăn kèm lượng vừa đủ 2 chén. nói thật chứ phần này 1 mình mình ăn cũng hết
- tình tiền lâu, sai bill
Điểm cộng Quán view nhìn sạch và gọn
Lần đầu và lần cuối ghé quán, mất thời gian rước bực mình
Mắc, dở, nhân viên chậm chạp từ khâu gọi món đến tính tiền, bỏ order của khách dù đã nhắc nhở 3-4 lần, tính bill sai. Dù không gian đẹp cũng không cứu vớt được bữa ăn.