Mình biết quán từ Instagram, lúc học cấp 3 hay ghé mua. Giờ mới có dịp ghé lại quán và review. Quán nằm trong hẻm kế bên trường THCS Hoàngg Văn Thụ. Hẻm nhỏ thôi đi xe máy vào lúc lui ra cũng hơi khó khăn. Không gian ngoài trời cơ mà nhỏ cũng chỉ có 2,3 cái bàn để ngồi lại nên mình hay mua take away thôi. Mình order sữa tươi trân châu đường đen. Sữa tươi béo béo còn trân châu đường đen ngọt ngọt hoà quyệt với nhau, ngon nè. Menu thì cũng đa dạng hơn trước rất nhiều, trà sữa nhà làm nên là có rất nhiều topping tự làm tha hồ lựa chọn.
Hồi lúc ăn miết ngán luôn nên giờ ăn lại á thì thấy menu hình như có thêm nhiều món mới.
- Mì ý sốt kem phô mai: sợi mì dai không bị bở, trộn chung với rong biển luộc ăn vui lắm. Sốt kem béo ngậy hơi cay nhẹ nên không gây ngán mấy. Topping có cá viên, trứng cút, trứng chiên ăn khá ổn nha
- Tok phô mai sốt: tok cho được hơn 6 cục còn lại là cải thảo với mấy cái đồ viên coi vậy mà no lắm nha. Nước sốt thơm mùi phô mai thích cực
- Tok lắc phô mai: món này bình thường như bao quán khác chỉ là có thêm chà bông ăn khá vui với lại quán cho cả tok thường và tok phô mai luôn
- Sữa tươi trân châu đường đen: món này bestseller luôn nha. Sữa thơm béo với lại dạng sữa có đường chứ không như mấy quán kia, uống gây nghiện lắm. Trân châu dai, cho nhiều lắm nè. Tổng thể là ngon bổ rẻ :)))
Tuy nhiên bữa nay hơi bực tí là quán giao thiếu ỐNG HÚT. Mình check kĩ hết rồi vẫn kiếm không ra ống hút nên bùn lắm á. Lấy muỗng uống nên cảm thấy không ngon bằng mọi ngày hay tại mình khó tính quá. Mong quán nhớ check kĩ trước khi giao nhâ :((
????Đây la quán ruột của minh khi còn la con dân UEH, quán nằm trong hẻm chỗ ngồi lại khá ít, phục vụ nhanh
????Mình thường gọi các món như:
+ Yaua thái: sữa chua TH ăn kèm topping như trân châu dừa dai giòn, khoai môn bùi dẻo, trân châu và thạch các loại, thạch phô mai ... kèm bịch dừa khô như hình. Ngoai ra còn có các loại pudding, phô mai tươi, trân châu phô mai, ...
+ Sữa chua nếp cẩm: nếp dẻo thơm ngon kết hợp cung sua chua, hình như có sữa béo hay nước cốt dừa nữa minh không rõ nhưng ăn rất hợp vi
+ STTC đường đen: trân châu mềm uống vs đá không bị cứng, sữa tươi béo hoà quyện vừa không quá ngọt
Đặt thử ly sữa tươi milo kem mặn Trân Châu Đường Đen mà nhận được là trân châu Hoàng Kim?? Uống như nước muối v k ngờ mặn tới v. Thử cho biết chứ k đặt lại. Trà đào thì được up size mà miếng đào lại bị nhũn, k còn nửa trái đào như trước. Còn ly cafe hot trend thì ngon, sữa béo, lớp foam cafe ngọt. Mà uống 1 mình khá ngấy
Hơi thất vọng. Bánh giao tới ko giống như trong hình, ko hề ngập phô mai hay bơ tỏi như giới thiệu, bánh khá trắng nhách. Bánh mì thì ok nhưng vị giống bánh mì ngọt bình thường, chứ ko được nướng giòn như các tiệm khác
Đặt ly da ua thêm tiền khoai dẻo và nha đam ( thêm gần 11k ) mà cho 1 đống trân châu vớ vẩn thế này không thấy miếng nha đam khoai dẻo nào làm ăn ẩu tả tức ko chịu nổi
Công ty mình hầu như ngày nào cũng đặt mua ở đây, làm ăn thì phải có tâm chút chứ!!!!