Swing Music Lounge - Tràng Tiền ❤️
Cô bạn chơi mini game trúng cặp vé buổi live của lê hiếu :)) nhớ k nhầm thì giá vé một người là 450k chưa tính tiền nước nhá :)) mấy khi trúng nên hai đứa dẹp bỏ mọi kế hoạch và lên đây xem luôn hehe ????
Mà may là có gọi điện đat chỗ trc chứ k la k còn chỗ đâu ấy, đong da man, gọi đồ rồi tính tiền, cái j cũng lâu ???????? nước đa đăt còn tính cả VAT )))
Lê hiếu hát hay miễn bàn nghe sướng cả tai ????????
Swing music lounge - tràng tiền :))
Lần đầu đến nghe nhac sống, công nhận phê thật sự :))
Lê hiếu hát nhiệt tình, tất nhiên là live hay khỏi bàn rùi nhưng thấy k giao lưu với khán giả nhiều mà hát tư đầu đến cuối ????????????
Về menu ở đây thì k đa dạng, tuổi nhu minh thì hơi khó gọi đồ vì toàn " cốc tai ", rươu bia, nước ép thì đắt ;)) menu đắt lắm nhé sinh viên ))))
Menu gồm cả vat nữa nên đã đăt càg đắt nhưng lâu lâu đi bữa hương thụ như này sướng thật ????
✨ Vị trí: quán nằm ở tràng tiền rất là trung tâm nhé. Quán nằm khu tầng 3 chỗ nghe nhạc a. Ko gian rộng vừa phải, phân ra nh bàn ngồi khá là sít nhau a. Được cái nghe nhạc thì hợp lí
✨ Giá cả: mình gọi đồ mocktail hoa quả mix tầm 130-150k 1 cốc chưa tính VAT nhé
✨ Chất lượng: mình thấy giá đồ uống cho việc nghe nhạc thế này cũng là khá hợp lí a. Mình gọi cái blue ocean vị táo đào khá là ổn và thanh mát. Trình bày cũng ổn nhìn chung đồ ở đây khá là ok a
✨ Vị trí: quán nằm đoạn phố tràng tiền quá là trung tâm rồi nhé. Quán nhìn qua thì tưởng nhỏ nhưng bên trong vào mới thấy rộng nhé. Tầng 2 là khu đồ ăn còn tầng 3 là khu nghe nhạc a. Khu nghe nhạc khá là rộng, phân khu riêng biệt khá là ổn nhé
✨ Giá cả
???? Ngày thường qua đây ko bị mất phụ thu phí mà vẫn đc nghe ca nhạc nhé. Các đồ uống ở đây mấy loại mocktail tầm 150-170k nhé
✨ Chất lượng: nói chug đồ uống ko được đặc sắc so với giá cả nhưng mình thấy vẫn đáng cho cái ko gian a. Ở đây tên các loại nước toàn tên khó lắm chủ yếu nhìn mấy thành phần hoa quả kết hợp thôi a
Không gian trang trí khá đẹp, đồ uống tương đối ngon nhưng giá cả cũng có phần hơi cao. Nhưng do tính mình mê nghe nhạc live nên nhìn chung thì khá hài lòng rồi :D
hôm qua mình có đi nghe Vũ Cát Tường hát, 1 vé hết 400k, đến đó họ BẮT BUỘC mình phải gọi thêm đồ uống, mà đồ uốg thì đâu có rẻ đâu, 1 lon coca họ lấy 69k rồi, nói chung là đắt kinh khủng khiếp
không gian thì rất ok, rất lịch sự, thêm điều nữa là quán nên cấm hút thuốc vì đây là phòng kín, ko phải ai cũng chịu đc mùi khói thuốc ạ
Đồ uống chất lượng tạm được. Không gian ở đây rất đẹp, sang trọng, cổ điển. Nhân viên chuyên nghiệp, lịch sự. Mấy anh bảo vệ dắt xe đi gửi cho khách rất thân thiện và chu đáo :3 tuy nhiên quán lại có mặt tiền khá bé nên đi ngoài đg nhìn cũng ko bắt mắt cho lắm :(
Swing đồ uống không ngon. Hôm mình uống cốc nước ép bưởi với dứa mà chua không tưởng. Vì quán Vip nên mọi chi phí quá là đắt. Chỉ là mình vào quán vì thích đi xem anh Tuấn hát thôi.
wow lounge này cũng là nơi đẳng cấp của hà nội r thg xuyên mời ng nổi tiếng về hát đồ uống so với mình là đắt bởi vì mình vẫn còn là hs nhg những ai mà đã lên đây là xác định đừng ngại chi tiền nhg đc cái k gian đẹp độ tối vừa đủ nhạc hay cứ đến 9h là các ca sĩ lên hát thang máy hơi bé nhg lối vào tạo cảm giác luxury các bàn cách nhau vừa đủ để có thể nói chuyện một cách riêng tư nhân viên lễ phép thân thiện nhanh nhẹn nằm ở mặt phố nên vô cùng dễ tìm
Lần đầu tiên đi nghe nhạc Live ở Hà Nội.
So sánh Swing với Phòng trà Đồng Dao ở SG.
1.Sân khấu: Đồng Dao rộng và đẹp hơn.Các ca sĩ hát,hình nền chiếu đằng sau dễ chịu hơn nhiều so với nền chữ Swing chói mắt.
2.Ban nhạc Đồng Dao đẳng cấp hơn hẳn.Ban nhạc Swing mờ nhạt quá.
3.Đồ uống thì ở Swing chất lượng hơn hẳn,giá lại không hề đắt so với Lounge và các cafe ca nhạc khác.Đồng giá 159k cho một cocktail hoặc Mocktail.Mình order Swing Pinacolla,là đồ uống mix 2 loại rượu rum với nước dừa tươi,ngon,mình thích.Recommend cái này nhé.Còn ở Đồng Dao thì hic,150k/lon coke hoặc 1 ly trà lipton.
4.Nhân viên phục vụ thì Đồng Dao hơn hẳn.Lịch sự.Swing thì nhân viên đông nhưng ko chuyên nghiệp.Ca sĩ đang hát mà nhân viên quầy bar đằng sau cười đùa.Nhân viên còn đứng vào xem chắn tầm nhìn của khách.Ặc.
Túm lại,mình vẫn thích đi xem live music ở SG hơn.