Vừa mới đặt ở Go Food 1 tiếng trước, 6 ly:
- Ly cafe cốt dừa thì khá ngọt và cái cơm dừa thì xay chưa nhuyễn
- Ly Việt quất thì quá quá là ngọt. Ngọt tới mức mà đã cho thêm đá và để 1 tiếng rồi mới nhấp 1 chút mà vẫn ngọt. Vị ngọt lưu mãi đầu lưỡi (Giống tên Sweet like you quá) > chắc quán phải tốn nhiều đường lắm đây. Nhìn thì đẹp mà uống không được, phải bỏ đi vì quá ngọt. T.T
Ghiền nhất là món cacao dừa mà lần đầu đặt chổ này mới cảm nhận dc hương vị quê nhà, đúng chất cacao nguyên chất, mà sửa dừa làm sao thơm quá. Cho quán 1 like!
Nghe tên lạ quá nên gọi uống thử. Món này phù hợp cho bạn nào khoái uống gì hơi chua chua nha, mùi vị nước ép với nhiều loại trái cây mix lại, trong đó mình nghĩ chắc có dâu, chanh, còn lại cũng không biết nữa nhưng nói tóm lại là ngon và hợp khẩu vị mình. Sẽ còn ghé lại.
Ah quán xài tông màu nhìn xinh lắm, chụp hình sống ảo được.