Mình order 5 loại bánh và chè.
- Chè đậu đỏ bánh lọt: không có một hạt đậu đỏ nào cả, toàn bánh lọt
- Bánh chuối: rất hôi mùi rượu (chẳng hiểu vì sao)
- Bánh đúc lá dứa: đắng cực kỳ luôn, bánh khá cứng.
- Bánh đúc mặn: tạm ổn, hơi mặn
- Bánh bà lai: không lạnh, không mịn, quá ngọt
- Bánh da lợn: ổn nhất.
Hình ảnh chỉ mang tính chất... lừa đảo vì thực tế rất ít chứ không nhiều như minh hoạ.
Nghe tin Sweet Corner sắp bán mi Quảng nên liên hệ trước order cho nhân viên ăn cuối tuần... 45 Tô mì Quảng và 45 chè Hạt Đac sầu riêng... Mì Quảng Ngon thật sự, nước mi đậm vị vừa ăn, có lẻ đây là tô mì Quảng Ngon nhất mình từng ăn luôn. Chè Hạt Đac cực phẩm nha. Nói chung hết sức hài lòng và man nguyện.. Sẽ ung hộ dài dài luôn.. Làm sao giảm cân được đây... Hiii
Lần trước mua ăn thấy ổn nên đặt lại lần 2. Thực sự là dở tệ. Cả nhà m ko ai ăn hết. Bánh thì khô queo. Chè dở cực kỳ. Nước dừa vón cục được le que mấy miếng đậu. Bánh lọt thì đắng nghét. Đặc biệt là toàn bỏ màu ăn rất hôi.
Mình vốn ghiền bánh đúc lá dứa, thường hay đặt mấy chỗ kia toàn 60 - 70k/phần ăn khá xót tiền. Tình cờ thấy quán này giá rẻ mà review tốt nên đặt ăn thử. Nước đường không thơm và khá ít, nước dừa chả thấy béo. Bánh đúc thì tệ chưa từng thấy, đắng mà dai.
Giờ mới để ý là mấy bình luận tốt, điểm cao gần như tuyệt đối bên dưới chắc hẳn là quán tự review rồi. Mọi người cẩn thận.
Hôm nay có việc về Tân Bình nên ghé lại quán. Được làm chuột bạch thử món chè mới của quán " chè hạt đát" chỉ có thể nói " quá ngon". Hạt đát bùi bùi ăn cùng bánh lọt lá dứa, mít, dừa non....và không thể thiếu nước cốt dừa.
Đặt hơn 50 ly chè bưởi, 15 ly chè đậu trắng, 15 ly chè hạt đát cho nhân viên ăn đây vẫn ngon như ngày đầu ha ha... thượng đế bây giờ kén chọn lắm bán dở thì chỉ có nước dẹp tiệm luôn.....
Hôm nay mìnhh order 2 bánh là bánh Bà Lai với món mới của quá bánh chuối hấp cốt dừa. SIÊU NGONN! Bánh Bà Lai rất mềm dẻo mà không bị ngọt nhưng banh chuối hấp có ngọt tí nhưng vẫn ngon. Cô bán cũng rất là dễ thương nữa. Sẽ quay lại!