Lần đầu ghé đây do quán trông ok nhất trong hẻm . Anh chủ quán gợi ý uống trà đào vì món Trà đào là món đặc biệt ngon nhất quán nên mình cũng gọi thử . Bạn mình gọi món Sữa lắc , vị sữa lắc không đậm đà lắm , hơi ngọt , không ngon . Nhưng bù lại món trà đào khá ok - ly trà đào bao gồm : lá xả , húng quế , lát cam và vài lát đào đặt phía trên , đào ngon , còn cứng giòn không bị mềm nhũn ra như nhiều nơi khác . Quán trông cũng không có gì đặc biệt vì không rộng . Gía cả cũng không quá đắt , nhân viên phục vụ cũng ok lắm . Được cái quán có gu nhạc sến trữ tình , lâu lâu nghe cũng khá chill .
Biết tên quán đã lâu nay mới có dịp ghé thăm. Mình thực sự đã bị cuốn hút ngay từ lần đầu nghe tên quán. Quán tên là "Susu and Friends" nó thể hiện sự kawaii (cute), và đi kèm cả sự thân thiện, ấm áp đến kì lạ. Và ngay khi đặt chân đến quán, mình đã thực sự ấn tượng, thích thú bởi phong cách bày trí trang nhã, tuy đơn sơ, bình dị nhưng thanh bình. Tiếng nhạc Vàng vang du dương mang lại cho con người ta một cảm giác thật thoải mái và thư giản tránh xa chốn thị thành ồn ào, náo nhịp ngoài kia để tìm đến một nơi đúng nghĩa yên bình. Mình đã chọn món "Chocolate sữa đá", mình thực sự rất thích Chocolate và cũng rất háo hức muốn biết món khoái khẩu của mình sẽ được quán mang lại hương vị như thế nào? Quả thật đúng như mong đợi và thậm chí là vượt xa cả sự tưởng tượng. Chocolate mát lạnh, vừa miệng, nó trung hòa giữa vị ngọt và vị nhạt, không phải quá ngọt hay quá nhạt như những quán mình đã uống qua. Song song bên cạnh đó, vị Chocolate dậy nồng, kết hợp với đá lành lạnh được xay nhuyễn vừa vặn hoàn hảo đến không tì vết quả thật lưu lại một mùi vị khó phai nơi đầu lưỡi. Và không chỉ dừng lại ở đó, hình thức bên trong đã là tuyệt hảo, bên ngoài lại còn độc đáo hơn. Những đường xiên bằng sữa được viền xung quanh chạy dọc từ đầu ly sang đến đáy ly, ôm trọn phần chocolate đã khiến mình tự hỏi Wow sao mà hay thế nhỉ? Người ta đã pha chế như thế nào vậy????? Quả là một thức uống ngon tuyệt cú mèo! Nếu bạn băn khoăn còn chưa biết chọn thức uống nào thì đây sẽ là một gợi ý chân thành và tuyệt vời cho bạn đó nha!!!! ????????????
Trên đây là những lời chân thật nhất, không văn phong, hoa mỹ mà mình muốn gửi đến quán.
"Moshimo betsu no kikai o arimashitara, watashi wa zettai sono cafe ni mouichido irasshaimasu. Sono cafe ga daisuki desu!!!"
"Nếu có một dịp khác, mình nhất định sẽ ghé quán cafe này một lần nữa. Mình rất yêu quán!!!"
Trà đào ngon, đào miếng đàng hoàng, giá khá rẻ so với mặt bằng chung hiện nay. Các nguyên liệu cho sinh tố và yaua trái cây đều tươi mới, món yaua trái cây có hơi bị nhiều các loại quả kèm theo trong ly luôn :d nằm trong hẻm nhưng khá dễ tìm, có chỗ để xe thoải mái cho các nhóm bạn, nhân viên pha chế biết cách tiết chế pha trộn giữa các nguyên liệu tạo nàu sắc đẹp mắt và mùi vị khác biệt cho từng món. Vì trà đào là món khoái khẩu nên lúc nào ghé qua cũng kêu 1 ly xong kèm thêm 1 món khác uống thử ????và chỉ lần đầu dặn ít ngọt là những lần sau nhân viên và bạn pha chế đều biết ý tránh bỏ nhiều đường hoặc không đường hẳn cho các món mình gọi. Trang trí quán chưa được đẹp lắm (đối với đứa selfie everywhere như mình thì hơi quan trọng yếu tố này), hi vọng quán sẽ cải thiện, có thể do mới ra nên vẫn chưa hoàn thiện hết các khâu được. Chúc quán sẽ thu hút được nhiều khách trong thời gian tới.