- thấy review khá ổn nên mình quyết định đặt bánh ở đây ăn thử xem sao. Kết quả bất ngờ dã man????
-Bánh tiramisu ngon nhất mà mình từng ăn luôn♥️Cốt bánh mềm, xốp, phần kem thơm, ngậy đẫm sốt luôn????
-bánh bông lan trứng muối ăn cũng khá ngon, sốt không bị tanh, ngậy , màu vàng óng nhìn đẹp dã man. Cốt bánh mềm, xốp.???? Nói chung là thích bánh của tiệm dã man í♥️
- cái mình ưng nữa là bánh được để trg hộp giấy, đảm bảo an toàn vệ sinh vs môi trường nữa????
Từng đặt bánh ở đây 1 lần cũng khá lâu rồi, khoảng 2 năm trước mà tính mình thích khám phá thử nhiều chỗ nên cứ hôm nào muốn ăn bánh đặt 1 tiệm mới. Quay lại với tiệm Susi ngay ở gần nhà, bọn mình đặt mousse chanh leo, bánh milo kem cheese. Lớp kem cheese của bánh milo ngưỡng mộ ghê :)) để hạt milo vào hộp riêng. Nhìn lớp kem trông cũng mịn. Về vị thì 2 bánh đều ngon và mình không có gì để chê. Cốt bánh cũng xốp, xốp thì ngon nhưng mà xốp quá lại mất ngon, bánh cầm nhẹ tay.
Quán bánh gần nhà, giá cả lại phảo chăng, shop nhiệt tình nữa, nên mình cũng thích.
Bánh nhỏ, đường kính khoảng tầm 1 gang tay nhỏ. Hộp đựng bánh đẹp, có thêm 1 cái nĩa để ăn. Mong quán sẽ chuẩn bị thêm thìa hoặc nĩa vì 1 người ăn không hết ạ
Cốt bánh mềm, mịn, ăn rất thích. Sốt béo ngậy, mình nghĩ là 1 lớp sốt này là đủ, 2 lớp sốt chắc sẽ bị ngấy quá. Ruốc khá ngon, cả trứng muối nghiền nhỏ. Nhưng trứng muối thì mình thấy hơi ít đấy ạ, có mỗi ở giữa thôi
Susi's cake
Bánh trà sữa ở đây mình cực kì ưng kem phomai luôn, ăn cực đậm vị trà, 1 điểm trừ kem hơi lỏng có thể do hôm đó quán vội làm vì mình thấy a ship báo với mình ????
- Trân châu dai, ngọt vừa. Phần cốt bánh thì không phải cốt trà, cốt bánh thường, xốp khá giống huyennhem về độ xốp.
Bánh hộp chữ nhật ( nay shop đã thay đổi hộp giấy) đang có giảm giá trên Now mn có thể thử.( Trân châu trên ảnh mình ko đổ hết ra có 1 nửa thui hôm đấy có 1 mình ăn nên nhìn có thể hơi ít). Hiện quán đã đổi qua mẫu hộp giấy.
Giá: 65k
Quán có trên Now.
Mình đã thử 1 số loại bánh:
- Bông lan trứng muối: bình thường, không có gì đặc biệt, so với mặt bằng chung các quán handmade thì mình thấy bltm ở đây vị hơi kém hơn 1 chút.
- Milo: kem tạm ổn, cốt bánh hơi dày so với lượng kem nên ăn cảm giác bị hơi bứ.
- Tiramisu: với mình là khá tệ. phần kem không có mùi vị đặc trưng của phomai mascarpone hay rượu cafe gì mấy, vị kem mình khó miêu tả nhưng cảm thấy ngái ngái chát chát kiểu như kem topping vậy.
> điểm cộng là giá rẻ
Lương là chỉ thích ăn bánh của nhà Susi 's Cake thôi. !! Cốt bánh mềm thơm, trứng không bị tanh, sốt béo ngậy, mà cực nhiều sốt ăn 1 miếng là ngậm mồm luôn ý <3
Cảm nhận riêng cá nhân thôi nhưng mình đánh giá đây là bánh bông lan trứng muối ngon nhất HN, ít nhất là đối với mình. Cốt bông lan mềm, nhẹ, không bị ngọt quá, lớp sốt phô mai béo ngậy, trứng muối rất ngon và không tanh.
Thi thoảng gọi giao hàng thì shipper k cẩn thận bánh có thể bị xô một chút, chứ lúc rảnh tự đến lấy đc, giá rẻ hơn mà lại vô cùng là xinh xắn, như ảnh ????????????????
#bonglantrungmuoi