Chưa thấy bài nào review Letao double cheese nên mình gọi về thử xem thế nào. À trước hết là chị chủ shop rep mình hơi bị thân thiện hehe. Chắc lâu rồi mình không gọi nên mình thấy bánh hơi nhỏ và thấp hơn mình nhớ, nhưng trông cute mà mình ăn 1 mình nên thế cũng vừa. Ăn miếng đầu thì thấy hơi lạ nhưng về sau thì cũng vào hơn, bánh 2 lớp thì phải và cũng không ngon xuất sắc. Cũng tạm, nhưng lần sau mình sẽ không gọi lại món này đâu he.
Mình đặt một set bánh trung thu 75g và một bánh trung thu 150g vị cà phê có trứng muối tại Susi. Các bạn nhân viên rất nhiệt tình thân thiện, mình hẹn chiều tối qua lấy mà không qua được, các bạn hẹn mình hôm sau đến và vẫn vui vẻ đưa bánh cho mình. Có điều tận 10h các bạn mới mở cửa làm mình đợi hơi lâu hic :( Set bánh mình đem tặng nên không nói được chất lượng thế nào, mình chỉ xin nhận xét về bánh cà phê thôi. Thực lòng mà nói thì chiếc bánh không ngon lắm, dù mỗi nguyên liệu của nó đều ngon - phần vỏ bánh, phần nhân bánh và phần trứng muối. Mình ăn không thấy hợp khẩu vị: phần vỏ mỏng và thơm mùi cà phê, phần nhân dù rằng là cà phê nhưng lại cho mình cảm giác giống như phần đỗ xanh ăn kèm hành phi của gói xôi xéo, quả trứng muối bùi bùi mặn mặn nhưng ăn kèm hai thành phần kia nó cứ sao sao... Có lẽ do mình thôi, mình đoán các vị bánh còn lại của các bạn vẫn ngon. Nhưng để quay lại mua tiếp thì mình sẽ cân nhắc ạ!
Mình gọi 1 bltm phomai+1 bánh milo.
Cốt bánh mềm mượt. Để tủ lạnh đến hôm sau ăn vẫn ngon.
-BLTM: sốt thơm, ngậy, ruốc vừa miệng, cơ mà phomai hơi ít so với 1 đứa thích phomai như mình. Trứng muối là loại bào vụn,góp ý vs shop là nên san đều trứng ra một chút. Trứng ở bánh của mình bị dồn lại thành 1 đống, lúc cắt bánh lại phải gắp gắp chia lại.
-bánh milo: không có gì phàn nàn. Thơm, ngon , bùi, ít ngọt, đúng kiểu mình thích.
Tiếc là hôm gọi thì quán đã hết bánh trân châu rồi, đành để dịp khác thử vậy.
Cốt bánh mềm, thơm. Sốt cũng ngon. Hôm mình mua hình như sốt dầu trứng bị cho hơi quá tay muối nên hơi mặn. Nhưng tổng thể thì vẫn ngon. Sốt phô mai nhiều hơn tí nữa thì tuyệt! Mình mua hôm giảm giá ngày khai trương nên còn có 30k/cái bltm mix phomai. 30k mà được bánh vậy thì không có gì để chê! Cũng đáng thử!
- Về chất lượng: cố bánh mềm ẩm, xốp, ko bị khô, ngọt vừa, ngon
Sốt: ngậy, ko quá đặc, 2 lớp sốt nên ăn ko bị khô
Trứng: ăn vừa, hơi nhạt nếu ai thích ăn mặn
Ruốc: chê, nhạt, bị bột
- Về mẫu mã: khá ổn, to
- Về giá: mua go 75k sale 65k trừ 25k khuyến mại+14k ship 57k- rẻ với một chiếc bánh to và chất lượng
- Chuẩn bị nhanh
Mua một hộp để ăn tráng miệng với cả nhà, người lớn trẻ em cùng thấy thích. Bánh có phần cốt bông lan rất lạ, nó không ngọt mà cảm giác như có lúa mạch í. Phần sốt thì bùi bùi ngòn ngọt, ăn không bị ngấy có lẽ nhờ phần bông lan cân bằng lại, một sự lựa chọn thông minh. Ruốc cũng dễ ăn và màu sắc thì cực kì gây thương nhớ. Nói chung hình thức đẹp, cốt bánh lạ, tổng thể là một cái bánh rất ổn với mức giá. Điểm cộng là giao nhanh nữa. Sẽ quay lại
Mình gọi một phần milo kem cheese vào khoảnh 8h tối . Phần kem cả nhà mình không ăn nổi , vị không phải là kem cheese ( mình đã ăn nhiều nơi ) , mà là vị kem cheese lên men, vị rất chua .
Đặt bánh cho chị em công ty ăn liên hoan, tìm được quán này đang sale ăn cũng chim ưng phết
Bánh to đầy đặn, cốt bánh mềm, sốt thơm, chắc sẽ đóng họ cho quán dài dài :)))
Điểm cộng là hộp đẹp, chỉn chu, sạch sẽ. Điểm trừ thì có quá nhiều.
Ấn tượng đầu tiên là bánh rất tanh, tanh từ túi nilon tanh đi. Ghé mũi vào ngửi không có mùi thơm mà có cái mùi gì đó rất khó tả.
Bánh đầy đặn, cốt tơi, mềm, nhiều sốt. Nhưng sốt ăn vị nó làm sao ấy, không ngon lắm. Ăn bánh mà cảm giác có gì đó lạo xạo trong miệng. Trứng muối ăn cũng chán. Mình ăn không hết nổi dù thuộc dạng ăn khỏe.
Được mỗi cái mã thì nói làm gì, lại còn đắt. 75k sale còn 45k cũng không đáng cho cái bánh này. Ngọc Pink có 60k mà cả cái bánh to đùng.