Nhân viên phục vụ nhanh, có phòng riêng ngồi, các món ăn tươi. Shasimi rất ngon, trang trí trên chiếc thuyền nhưng hình như giá khá cao. Ở đây có món lẩu cá tuyết rất đặc biệt là nồi lẩu dùng bằng giấy để nấu, bên trong giấy có đặt miếng gì đó bằng y nox để truyền nhiệt. Nhân viên cho rau vô lẩu cũng rất tỉ mỉ, xếp theo khu vực rất đẹp. Các loại cơm với bò và heo thì cơm có bò ngon hơn (hihi, k nhìn menu nên k biết tên chính xác). Bánh xèo ngon, giòn. Quán có kem của nhật nữa. Hình như 99k/ hũ
Không hiểu sao khi click vào quán thì hệ thống lại báo lỗi và báo không có ai tương tác. Cũng như ghi sai chính tả tên quán nữa. Trong khi đó quán vẫn hoạt động bình thường mà??? Sushi world chi nhánh ở đây được cái view đẹp nhân viên cũng khá nhiệt tình. Tuy nhiên cái mình không thích lắm ở đây là làm món quá chậm. Tuy quán không đông lắm nhưng chẳng hiểu sao lại lên món lâu mặc dù mấy món đó mình đi ăn ở những quán Nhật khác cũng như ở chi nhánh Lê Thánh Tôn không lâu như vậy. Nên khắc phục điểm này. Món ăn thì làm ngon tương đối ổn. Ăn vừa miệng. Giá ở đây thì cũng khá cao.
Đồ ăn ở đây siêu ngon luôn
thới gia làm thức ăn tương đối ko quá lâu, món nào lâu thì bạn phục vụ có báo mình trước luc oder, mình đánh giá cao ở chỗ này nhé chân thật với khách hàng.
không gian quán đẹp thoáng
các bạn phục vụ khá nhiệt tình
Quán rộng rãi, trang trí đơn giản mà tinh tế. Món ăn ra nhanh, tươi và ngon mặc dù miếng cá sashimi cắt hơi nhỏ. Cơm cuộn chắc tay và cơm ít thôi, đồ ăn nhiều hơn. Nhân viên nhiệt tình. Giá có hơi cao.
Lần đầu tiên đến Sushi World Tân Sơn Nhất, mình ấn tượng mạnh ở phần trang trí, không gian đẹp (mà quên chup hình rồi), menu thì giống SSW ở NTMK nên không có gì để bàn, chất lượng tương tụ luôn, có điều phải gửi xe ở tầng hầm đi bộ hơi xa. Nhóm mình đi 4 người, gọi đa phần là Sashimi, 01 cái bánh Xèo, Gà chiên... Tráng miệng bằng Kem Hokkaido, theo mình là không ngon bằng kem viên, nhưng giá mắc gấp đôi (01 viên kem 50k, 01 hộp kem 98k) mà vì hết kem Viên nên đành gọi kem hũ. Quán có phòng riêng nên lúc nhóm mình vào thấy vắng teo, không biết là do khách vào phòng hết rồi hay vắng thiệt :P
Phần lớn khách ở đây là người Nước ngoài, hôm mình đi ăn, tính luôn bàn mình là có 04 bàn thôi thì 3 bàn kia đều là người nước ngoài hết, Tây có, Nhật có, Hàn có. Chắc vì vậy mà không có ai viết review cho chi nhánh này của SSW. Lần này có chụp hình không gian nè. Chất lượng đồ ăn vẫn tốt, phục vụ ok, chỉ riêng có máy lạnh mở siêu lạnh luôn, vừa ăn vừa mặc áo lạnh. Bạn phục vụ đó còn nhớ lần trước mình vào ngồi ở phòng nào luôn. Nói chung là rất ok, vì mình thích riêng tư.
Đồ ăn rất ngon, sashimi tươi, lẩu miso ngon nhưng rất mặn, các món khác cũng ngon không kém. Nhân viên phục vụ rất nhanh chóng và chu đáo. Không gian rất đẹp, yên tĩnh, thích hơp để tiếp khách.
Tuy nhiên vẫn chưa đạt đến mức độ của một nhà hàng trong khách sạn 5 sao?