Được chị gái rủ đi ăn sushi trưa, đồ ăn rất là tươi và ngon, cá hồi tươi, cá trích cũng tươi, mình gọi thêm cá trứng nướng và cơm mực, 1 dĩa salad rong nho biển. Với mình có lẽ do đổ hết chén sốt vào tô salad nên mình cảm giác hơi mặn, nhưng rong tươi ngon, đặc biệt cơm mực cũng rất là ngon. Dù 2 người mình gọi hơi nhiều đồ ăn nên ăn no cành hông luôn. Sắp tới nếu muốn ăn sushi sẽ ghé lại nhà hàng. À. Có một điểm ở nhà hàng là trà nóng có mùi thơm của gạo rang cũng rất đặc biệt
Quán này thực sự mình rất ưng ý vì không gian rất đẹp, nhân viên phục vụ rất thân thiện, đồ ăn khá vừa ý. Cá hồi ở đây thực sự rất ngon, béo và thơm. Tuy giá vả hơi mắc nhưng chất lương xứng đáng. Bánh xèo Nhật ở đây cũng khá ngon và lạ. Sushi thì ổn, có món sushi bơ và cá hồi chiên khá ngon và béo. Ở đây đặc biệt rượu sake. Quán thích hợp để đi gia đình hoặc nhóm đông và thực đơn nhiều món ăn phong phú, kể cả món Nhật và cả đồ nướng.
Nhân viên đứng nói chuyện, cười đùa, quên cả order của khách, mình hỏi bạn nhân viên 2 lần là bàn mình bị thiếu đồ ăn, vẫn ko thấy nhân viên trả lời, đã thế các bạn ấy lại còn đứng cười đùa. Mình bị bơ một cách vô cùng trơ trẽn. Mình cũng là người làm dịch vụ nên cảm thấy rất khó chịu và bị thiếu tôn trọng. Các anh chị quản lý làm ơn training lại thái độ phục vụ của nhân viên. Sẽ ko bao giờ giới thiệu khách của mình qua đây ăn.
Đồ ăn ngon, tuy nhiên thái độ nhân viên ở đây không hài lòng, vừa mới bước vào nhà hàng đã ko có ai đón tiếp , phải vô tới nơi hỏi thì nhân viên mới bật dậy mở đèn rồi chỉ vào bàn , mình đi ăn ở nhà hàng mà giống như lạc lõng giữa chốn đông người . Nhân viên mở nhạc bấm điện thoại nói chuyện to cười đùa ồn ào, giống như ko tôn trọng khách hàng. Sẽ ko quay lại lần nữa.
Hôm nay tặng điểm trừ cho quán vì thái độ phục vụ. Hôm trc mình ăn, mình gọi món lẻ thì thái độ rất lịch sự. Hôm nay mình gọi set thì... chờ 35' mới có đồ ăn (sau 2 lần hỏi phục vụ) và mình đang ăn thì có bạn nv ra dọn khay đồ của mình. Mình nói: C đâu có gọi tính tiền, C chưa ăn xong mà. Bạn ấy tỏ thái độ rất khó chịu và quay lưng đi. Thật sự cảm thấy khó chịu lắm bởi thái độ pv kiểu đó, phải chăng do mình gọi set ???!!!!
Ăn sushi ở đây thì xác định mang nhiều tiền tí nhá !
Quán nhìn rất sang trọng, không gian đẹp rộng rãi, nhân viên phục vụ cũng rất ok.
Tuy nhiên hình chỉ biết tiếng Anh.
Cách trang trí món ăn thì đẹp, nhưng đắt và ko đc ngon so với các nhà hàng Nhật khác ở ĐN.
Mình đi 4 người ăn gần hết 2 chai và được tặng 2 thẻ voucher trị giá 200k nhưng không biết khi nào mới có dịp đi lại đây. :(