Quán nằm trên đường Hoàng_Diệu Q.4 dễ thấy dù bảng hiệu không hoành tráng , vốn là nhà dân nên không gian bình dị nè . Bàn ngồi bệt đơn giản , có tủ sushi sẵn trước mặt chọn rồi tính tiền . Mình kêu thêm 1 tô sashimi cá hồi ăn thấy cũng được . Giá tiền rẻ nên không dám đòi hỏi quá nhiều . Đơn NowFood tới liên tục nè . Ăn vị thấy tạm được với giá tiền bỏ ra . Đi vào buổi tối cũng không đông khách mấy , sushi hết liền làm tiếp mới đem ra châm ngay quầy !!
Quán này mình đã ghé ăn rồi tuy chị chủ quán bán hàng "có duyên lắm luôn" nhưng vì ngon nên vẫn hay ghé qua mua về.
Mình mua vào buổi chiều khi quán mới mở nên không phải chờ lâu. Do mấy viên sushi đã được chuẩn bị sẵn.
Gọi vài món sau:
2 phần gà lắc phô mai: mỗi 1 phần gồm có 7 miếng gà nho nhỏ được chiên giòn và rắc bột phô mai phái trên: chấm với sốt khá ngon.
2 phần combo nhỏ: phần này ăn ổn, đa phần là viên loại 2k. Mua vì cũng hơi thèm với ăn 1 phần này là no rồi.
Đi làm về mà đói quá nên rủ nhỏ bạn ord sushi ăn chung, đọc review thấy mọi người chê dữ nhưng cá nhân mình ăn thấy cũng không tới nỗi nào.
Đơn hàng của mình làm rất đầy đủ luôn, đúng loại món và số lượng luôn nên mình khá hài lòng.
Gọi nguyên set này là 80k theo mình thì cũng chấp nhận được.
Cơm cuộn thanh cua thì không có gì đặc biệt, cơm cuộn tôm phô mai cheese ăn ổn ngoại trừ lớp cheese bên trên bình thường, sốt chấm kèm khá ngon, hợp khẩu vị. Các cuốn sushi thì chắc tay và cũng nhiều. Nói chung cũng ngon đó chứ không tệ như review.
Trưa chưa ăn gì mới có ly trà sữa lót dạ à, sau khi than thở thì được nhỏ bạn dẫn sang đây ăn. Quán sạch sẽ nhưng nhỏ, và có hơi nóng xíu. Menu khá đa dạng, giá cả cũng mềm. 2 đứa mình không ăn theo phần mà ăn sushi viên. Có nhiều loại nhìn khá lạ (có sushi chiên nữa), cái nào cái nấy đều trông hấp dẫn, mình thích ăn cái gì thì nói người ta lấy. Còn nước chấm (trong hình) là nhỏ bạn mình tự pha, gồm có mayonnaise và tương ớt. Mình thấy sushi vừa ngon vừa rẻ, phần của mình 15 viên có 49k thôi :D Nói chung là mình rất ưng ý, sau này có dịp sẽ quay lại!
Quán nằm gần siêu thị điện máy chợ lớn trên đường*** Nhà ở sẵn buôn bán luôn nên không gian bé bé khoảng 6 - 7 bàn. Ngồi sàn có thảm lót và máy lạnh. Mấy hôm nay dịch nên chủ yếu bán mang về. Hồi xưa quán này gây bão siêu siêu đông khách luôn, giờ thì vắng hơn chút.
Mình chọn mấy viên mình thích mua mang về. Cảm nhận của mình là cơm gạo dẻo ngon có trộn dấm vào nên bắt vị. Mình khá thích mấy viên sushi chiên ngoài giòn, trong mềm dẻo. Nếu đến lúc quán mới chiên ra nóng hổi là bao ngon nha. Nhân sushi đa phần là các loại như trứng, xúc xích, thanh cua, gà chiên bột, tôm chiên bột. Nước chấm ngon béo béo mặn mặn cay cay. Gía cả bình dân.
Hôm nay mình đến quán order combo sashimi và cơm nắm tôm chiên xù. Ăn rất ngon, không thua kém gì ăn ở nhà hàng mà giá thì lại rẻ hơn rất nhiều. Khẩu phần ăn này 1 người ăn đối với mình thì quá no. Nước chấm mọi thứ ok. Do là mình mua mang về nên trên đường chạy xe đồ ăn bị lộn xộn, nếu ăn tại quán thì trang trí bắt mắt hơn nhiều nha.
Tóm lại ngon, rẻ, sẽ tới ủng hộ dài dài. ????
Sushi viên ngon lắm nha, phải nói là gọi về mà chất lượng như nhà hàng. Có đủ loại luôn, đồ sốt chấm kèm cũng vừa miệng. 1 phần này 1 người ăn ko hết luôn. Mình vốn là đứa ăn nhiều, đúng là no bụng đói con mắt. Ăn mãi không hết còn thừa nữa. Cơm dẻo, thơm, trứng cá hồi ăn giòn, ngọt. Nói túm lại là không có gì để chê. 1 phần như này là 80k mà mua trúng hôm giảm giá còn 48k. 2 người ăn 1 phần là vừa á, như mình ăn no quá trời luôn