Lần đầu tiên mình ghé chi nhánh này. Theo ấn tượng thỳ chất lượng dvu vẫn rất tốt, đặc biệt có 3 chú bảo vệ nhiệt tình và lịch sự lắm: dắt giữ xe đàng hoàng, còn nói "chú cảm ơn 2 con" lúc tụi mình ra về.
Mình đi 2ng, ko đặt bàn trc và ghé lúc hơn 18h30 M6 Tết. Quán khá đông roi nhưng may vẫn còn chỗ, chứ lúc mình về là có ng đag fai ngồi chờ ở ngoài.
Ko gian ở đây theo style hiện đại, rộng, sạch, sáng, đẹp, thoải mái. Mặc dù khách đông, nhưng thấy ko bị xô bồ quá, nvien làm việc vẫn rất ok, và 1 phần là lực lượng nvien pvu khá hùng hậu luôn.
Đồ ăn ok, giá ko rẻ nhưng chấp nhận đc với trải nghiệm ở đây. Tổng bill 363k/2ng cho 6 món, 2 nước và khăn.
Mình từ lâu đã nghe nhiều bạn nhắc tên Sushi Nhí rồi nhưng gần đây mới có dịp đi 2 lần ở 2 chi nhánh khác nhau. Lần đầu đi do tối đói bụng quá lại gặp món ngon nên lo ăn hok có chụp hình lại ). Lần thứ 2 quay lại thì chi nhánh BThanh đông quá nên chạy ra quận 2 đây.
Mình đi 2 người, order 4 món : Sushi Nhí thập cẩm cuộn to bự, Sushi Nhí lươn cuộn bơ, Hàu sashimi trứng cút, combo Sashimi thập cẩm.
2 món Sushi Nhí kể trên là món đặc trưng ở đây lun rồi. 2 lần đi ăn mình đều gọi và hok hề gây thất vọng. Cuộn sushi chặt tay dù thập cẩm thì rất nhìu nguyên liệu bên trong, các loại củ, cá hồi, cá ngừ,.... Ăn 1 lần 1 cuộn là ngập họng lun ak ) ).
Sushi lươn cuộn bơ, béo vị bơ, đậm đà thịt lươn và sốt. Món này mình ăn ở những chỗ khác hay gặp tình trạng nồng mùi lươn, nhưng ở đây thì không hề, rất thơm sốt và đậm vị lươn. Love it !!!
Hàu sashimi trứng cút thì mình order theo số con, hàu tươi nguyên vỏ kết hợp với trứng cút và sốt chua cay wasabi siêu ngon, bạn nào ko ăn cay được thì nên bỏ bớt nước sốt ra nha ^^. Món này mình order thêm nên lại quên chụp. )
- Không gian: Không gian ấm cúng, cách bày trí quầy sushi cũng tương tự như chi nhánh BThanh. Quán có 3 lầu rộng rãi, thoải mái, mình tới lúc 7h thì vẫn còn chỗ ngồi dù cũng đông khách lắm rồi.
√ KHÔNG GIAN: Rộng rãi, từ ngoài chạy vào chỗ gửi xe đã thích lắm rồi, rộng rãi nhưng nếu bạn đi ăn buổi trưa thì bãi xe hơi nắng á ( nhưng không sao, nhà hàng có bố trí đồ che xe nè)
√ NHÂN VIÊN: mấy anh/chú bảo vệ siêu siêu cute hột me, khá ân cần nha. Có 1 anh bảo vệ với bộ Nails sơn đen bao cool:))
√ Đồ Ăn: mình không phải tín đồ đồ ăn Nhật nên rất ít ăn sushi, nay được bạn dẫn qua chỗ này thấy đồ ăn ổn nè, khá tươi, ngon.
+ Đặc biệt mấy món cá hồi, khá tươi béo ( cá hồi chiên không bị dầu nhiều, không ngáy nha - must try)
+ Mực cũng vậy: tươi, giòn, ngọt thịt nữa
√ GIÁ: cũng tạm ổn, mấy món mình ăn giao động từ 60-90k.
À nếu cuối tuần nhớ book bàn trước nhen, vì sợ full bàn phải đợi í. Bạn mình đặt trước mà vẫn phải đợi 10p.
> Nói chung là ổn nè. Must try them:))
Hôm qua mình tới quán tầm cỡ 7h hơn mà quán đã full bàn rồi , mình đi 2 người tới thì bạn nhân viên báo tụi mình đợi khoảng 10 - 15p , trước mình cũng có tầm khá khách đợi, trong lúc đợi thì quán có đem nước ra để bọn mình uống trong lúc đợi bàn nữa , rất quan tâm tới khách . Đồ ăn ngon , rẻ , đáng để thử <3
Ăn quán này từ lúc quán mới khai trương đến h, nhà mình gần nên cũng đến khá thường xuyên. Đồ ăn thì tươi ngon, giá cả phải chăng, nhưng k biết phải số mình xui hay sao nhưng ăn 10 lần là hết 8 lần bị những vấn đề như sót món, ra món bàn mình nhưng đem lộn cho bàn kế bên, gọi check bill thì quên làm mình ngồi đợi xong lại phải gọi lại. Nếu là lúc quán đông thì có thể thông cảm còn mình toàn bị lúc quán vắng mới ghê. Còn nhân viên thì có người dễ thương có người k. Thích nhất mấy chú bảo vệ rất nhiệt tình!
Đồ ăn khá ổn. Trẻ con thì có phần cơm gà và cơm thịt heo là bao no, ăn xong rồi lăn xả ra phòng chơi bóng để người lớn ăn Sushi thì thấy tạm được. Mình đi lúc 8:00 tối mà còn phải đợi bàn 15’, quán đông chật hết bàn dù có đến 3 tầng lận đó. Sẽ còn quay lại.
Đồ ăn ngon với tầm giá, giá ổn, không gian rộng rãi thoáng hơn chi nhánh 1. Nhân viên siêu thân thiện, đặc biệt là mấy anh bảo vệ, nhiệt tình vui vẻ. Sẽ ghé tiếp !!
Đợt mình đi là 10h tối. Lúc đó đi massage xong cũng biết muộn lại thèm sushi. Thấy quán còn mở, cũng biết quán sắp đóng cửa rồi nhưng hỏi thử chú bảo vệ. Thì chú nhiệt tình thân thiện kêu vô đi ko sao. Nhân viên thì bảo "Chị thông cảm bếp em 10h dọn nên chị tranh thủ order" rất là thiện cảm, dễ thương. Mình gọi sashimi cá hồi, lườn cá hồi, mì udon... cũng khá nhiều. Mà quên chụp hình mất. Ngon, giá vừa. Udon cũng ngon, trứng hấp ngon, món sốt unagi gì cũng ngon. Nói chung là món nào cũng ngon. Ko hề thất vọng. Nhân viên rất dễ thương, không hề tỏ vẻ khó chịu hay gì hết. Mình biết mình vô giờ đó dễ bị rủa lắm nhưng cách nhân viên ứng biến rất ok.
Chắc chắn quay lại!!!
Tôi ăn quán Sushi Nhí rất nhiều lần, từ hồi quán còn chưa mở chi nhánh Trần Não và rất hài lòng.
Tuy nhiên lần gần đây nhất đi ăn tại chi nhánh Trần Não, tôi kêu thêm gừng thì bất ngờ nhân viên nói 1 đĩa gừng giá 5k nhé anh chị! Mặc dù tôi gọi 2 phần Sashimi và 1 phần Sushi, quán chỉ cho 1 chén gừng nhỏ xíu cho 2 người. Khi tôi hỏi, nhân viên quán trả lời "chỉ biết làm theo quy định".
Tôi không rõ tại sao quán lại ra cái quy định "cheap" như thế. Nhưng quán cần biết:
1. Tôi đã ăn rất nhiều quán Sushi nhưng chưa bao giờ thấy bất kỳ quán nào tính tiền gừng.
2. Tôi đã ăn ở Sushi Nhí rất nhiều lần và cũng chưa từng bị charge tiền gừng như hôm qua.
3. Gừng là thành phần không thể thiếu khi ăn đồ sống như Sashimi và Sushi. Vì khi ăn đồ thực phẩm sống, tính hàn thì cần ăn thêm gia vị cay, nóng để cân bằng lại. Cần ăn bao nhiêu thì tuỳ nhu cầu của mỗi khách hàng. Chi phí cho gia vị này cũng chẳng đáng bao nhiêu. Quản lý của 1 quán Sushi Nhật mà không biết điều này thì không xứng đáng làm quản lý.
Bán 1 phần Sashimi giá gần cả trăm ngàn mà tiếc 5k tiền gia vị, có xứng đáng không?
Tôi sẽ không bao giờ quay lại Sushi Nhí. Cảm ơn.