Mình đang thèm sushi thì tình cờ đi ngang quán thấy bán nên mình tấp vào ăn. Theo mình với giá 130k khá ok,cá hồi khá tươi ko bị đông cứng như mấy quán khác mình ăn ,trứng cũng ok.Mấy bạn muốn ăn sushi giá bình dân thì quán này theo mình là ok.
Lâu lâu lên SG giải ngố. Quán lề đường nhưng chất lượng, cá tươi. Trình bày đẹp. Sốt ngon
Điểm trừ : ra món hơi chậm nhưng chấp nhận được. ????
Có dịp sẽ ủng hộ quán tiếp. Chúc quán buôn may bán đắt????????????
Ăn sushi ở đây cũng đã nhiều lần rồi, mà 3 lần gần đây lần nào cũng gặp tình trạng cá hồi để quá lâu hay sao đó mà ăn bị dai kinh khủng, ko dc tươi và cắt lát mỏng thật mỏng. Đúng là 1 phần sashimi giá vậy cũng ko đòi hỏi nhiều nhưng vẫn ấm ức
Còn lần nào ra mua trực tiếp tại quán thì nhân viên cũng ko dc niềm nở, cười cũng ko cười, phục vụ chán
Ở quán có bán món sầu riêng dầm khá ok, có điều nhân viên phục vụ chán quá
Mình tới mua mang về, nhân viên thấy đó nhưng làm lơ ko ra hỏi , đến khi la lên thì mới ra hỏi mua gì
Làm 2 ly sầu dầm mà đợi tầm hơn 20' @@ , may mà nó ngon nên cũng ráng đợi mặc dù quán không đông, làm sinh tố thì có người khác làm chứ không phải mấy bạn làm sushi
Mik cảm thấy ở đây phục vụ khá tệ, kêu có 3,4 món sushi à mà đợi cả tiếng, nước thì kêu một phần sinh tố bơ thì ra liền con một chai pepsi và hai cái mới đầu đem ra chỉ có một chai pepsi và một cái tẩy kêu nhân viên ra lấy thêm thì nhân viên ất ơ kiểu gì kiêu quài mà ko thấy lấy ra. Đồ ăn cug ko phải là rẻ. Ko baoh lại quán này ăn lần nữa:((
Quán này gần nhà mình. Thật ra đây là quán sushi bình dân ngon nhất mình từng được ăn. Giá ổn, ko đắt. Trình bày đẹp và sạch sẽ. Nước sinh tố làm ngon. Trái cây vị tươi mới. Nói chung nếu bạn nào thích ăn sang chảnh thì đừng vào đây. Còn muốn ăn ngon bổ rẻ thì xin mời.