Mình có hẹn bạn lúc 5h30 chiều, đến quán thấy còn khá vắng, mấy em nhân viên nhiệt tình chỉ mình ra trước đường Nguyễn Văn Cừ gửi xe, vừa ngồi vào bàn là đem 2 chén súp miso ra liền, đợi mình order và tư vấn món cũng vui vẻ, món lên khá nhanh. Theo mình cảm nhận thì món cơm cuộn chiên phần bột hơi cứng, món cơm lươn chiên thì lươn cuộn bên trong cơm cũng bị cứng, sushi lươn thì lươn lại hơi mềm không còn độ dai, chỉ có sushi sò đỏ là mình thấy tạm ổn, bạn mình kêu thêm súp cũng vui vẻ đem ra, theo mình thì món không ngon, ăn tạm được thôi, giá hợp lý và phục vụ cũng nhiệt tình nên có dịp sẽ ghé lần nữa.
Lúc nào thèm sushi thì mình lại tới M&H nè
Mình oder 3 phần như hình, tính ra 2 đứa ăn vừa đủ không quá no, bình thường tầm 4-5p là no ngất ngây mà nay ăn ít còn để bụng ăn cái khác và vì thèm quá phải ăn :))
Ăn ở đây còn được tặng súp miso nữa nha, súp ngọt thanh, có nấm và rong biển ăn thích thích ????????????????
Katsu Maki: phần này bên trong là thịt chiên giòn, bơ, dưa leo.. do có vị béo của bơ, thịt chiên giòn giòn nhai rộp rộp đã lắmmm
EB Teampura: phần này là phần có tôm lăn bột chiên, con tôm chiếm trọn phần nhân :)) do tôm tươi nên ngọt thịt nên thấy ngon dễ sợ, chắc mình hợp với mấy món chiên :)) món chiên nào quán làm cũng thấy ngon :))
California: món này có tôm, trứng ngọt ngọt, thanh cua dưa leo các kiểu, phần này ăn cũng ok thôi chứ không ngon như phần trên :))
Cứ lâu lâu lên cơn nghiện sushi thì địa điểm quen thuộc luôn luôn là M-H, mặc dù là có rất nhiều chỗ khác mình cũng thích nhưng chung qui lại thì vừa ngon bổ rẻ thì chỉ có M-H thôi. Lần quay trở lại lần này mình đã nâng cấp bản thân lên một chút: không chỉ kêu những thứ roll rẻ mà no nữa mà còn kêu thêm 1 phần sashimi ăn cho sướng miệng :)))) Sashimi ở đâu được cái là rẻ hơn những chỗ khác thôi chứ mình cảm giác là miếng quá mỏng nên không cảm nhận được hết độ ngọt và béo của sashimi. Vẫn được tặng 1 chén súp miso nha
Quán sushi nằm vỉa hè nhưng lại luôn đông khách. Theo mình thấy thì giá cả và món ăn vừa tầm tương đối, không rẻ cũng không mắc. Sushi mình thấy cũng được, có vẻ không tươi cho lắm. Nhân viên phục vụ lên món rất lâu. Tới đây ăn thì phải kiên nhẫn chờ. Được cái gần nhà đi bộ 2 phút là tới nên mình hay ghé cho tiện
Không ngờ 1 quán sushi nhìn rất bình dân, ở trong hẻm lại ngon đến vậy. Được bạn đề xuất nhưng mình không ngờ tới độ ngon bá chấy vậy luôn.
Menu hơi ít món, không bằng các quán khác.
Giá cả rất rất hợp lý với chất lượng như vậy.
Quán nằm ở trong hẻm nhưng k thiếu bóng những bạn hay ăn vặt ! quán bán lề đường thoáng mát nhưng sạch sẽ mình là người đi làm bận rộn nhưng vẫn thích ăn nên mình đặt grab giao hàng ... vừa ngon vừa rẻ món chiên thì vẫn nóng và giòn ???? dưới đây tổng mình mua 312k vừa rẻ lại ngon cá hồi lại tươi ???? đi ăn vặt có đi ngang***nhớ dừng chân ghé lại quán sushi thưởng thức nha mọi người ???? ăn tại quán sẽ được tặng súp miso ... súp được tặng nhưng ăn bao nhiêu chén củng được ❤️???? nói chung thức ăn rất ngon ạ ???? k tin các bạn có thể thử ????
Chưa bao giờ ăn sushi nào mà dở , tanh va tệ đến như vậy . Sushi cuộn lươn ăn vô tanh cái miệng muốn ói luôn á , vậy mà ai cũng khen ngon , cũng thử ăn cô ngon cỡ nào , ăn sushi xong ko dám ghe lần nữa vì SỢ . Đồ ăn rất rất dở ....... ( mình khuyên các bạn nếu thèm sushi hãy đến HOKAIDO SACHI ăn ạ ) .
KHÔNG DÁM ĂN LẦN SAU
Lần thứ 2 đến đây ăn mới ngoi lên viết review. Khuyên 1000% là nên ăn nha mọi người. Cuộn lươn ngon k có từ nào diễn tả luôn, tui mê nhất món đó với gừng đỏ nữa ngon ơi là ngon mà hũ để sẵn muốn ăn bao nhiêu cũng được. Sashimi khá tươi cũng ok nốt. Những món còn lại thì đều ổn, k quá xuất sắc như cuộn lươn. Giá cả so với chất lượng thì khá rẻ. Mình mê món nhật cho nên sẽ thường xuyên ủng hộ quán lâu dài. Nước thì mình chỉ mới gọi mỗi soda việt quất thôi, ngon lắm nhé mấy bạn recomment là nên uống nè. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, dễ thương. Gửi xe miễn phí ở đầu đường r đi bộ vài quán nè. Nhất định phải ăn sushi lươn nhaaaaaa, ngon số dzách luôn????????????.
Quán sushi yêu thích của mình. Đối với mình và bạn mình thì ở đây làm rất ngon và phù hợp với khẩu vị của 2 đứa. Mình rất thích canh Miso ở đây, rất ngon, ko có vị tanh lại vừa miệng. Nhưng quán miễn phí nên hình như mỗi lần kêu thêm thì nhân viên làm biếng phụ vục thêm lắm, thật ra họ có thể tính thêm tiền chén canh kêu thêm cũng được, vừa người mua đỡ ngại mà nhân viên cũng có trách nhiệm hơn, chứ ko nghĩ khách ăn miễn phí mà cứ lơ lơ khách đi hoặc ko để tâm.