Mình đi rất rất nhìu lần rồi và minh thấy đi b trưa vẫn thoải mái hơn, ko ồn ào, ko chờ đợi đồ ăn và đồ ăn tươi và nhìu hơn
Mình ko biết sao nhưng đi buổi tối sụn gà ít hơn , hay hết món, và cá hồi hơi mềm. Ko co như những lần đi ăn b trưa. Còn lại thì khá ok.
Hình trong hình là sụn gà b sáng. Nó nhìu v á.
Mình đi mình thương hay gọi những món này , mình rất thích những món này :
- Sụn gà chiên
- Cơm bò trứng kiểu nhật
- Soup miso và soup kim chi
- Sashimi cá hồi, bụng cá hồi, sò điệp, cá sushi.
- Salad hải sản
- Cuộn cá hồi trứng, cuộn hải sản mayo
- Cuộn cơm da cá hồi chiên
Các bạn book bàn ở jamja như mình chú ý nhé
+ Trước 4h chiều thì giảm 20%
+ Còn sau đó thì tùy vào số khách trong 1 bàn sẽ có số % giảm riêng nha.
Tìm được 1 quán ăn nhỏ ấm cúng ở gần trường đại học cũ của mình . Heheheh. Xem review tốt nên mình tới thử. Quả không làm mình thất vọng.
Review các món ăn và mọi thứ nhé.
+ Đặt bàn trên jamja giảm 20%
+ Các anh chị trong quán rất nice.
+ Món ăn trang trí đẹp và giá thành rất ổn .
- Salad hải sản : ngon quá đi mất. Có tôm , thanh cua, cá hồi, cá gì nữa á, rong nho, rong biển . Ăn ngon cực kì
- Cơm bò hầm trứng kiểu nhật : thật ra mình nghĩ sẽ ít như các quán khác nhưng không. Quá nhìu. Thật sự rất nhìu và rất ngon.
- Sụn gà chiên : ngon lắm luôn nè. Ăn đỡ ngán.
- Cuộn dragon : lươn ở trên từng khoanh, bên trong là thanh cua + trứng + avocado . Món này khá ngon mà cơm nhìu nên ăn dễ no lắm.
- Lươn nướng 2 khoanh : lươn ở đây cắt hơi mỏng ăn không đã.
- Hải sản sốt mayo : chất lượng nhé. Trong có cá ngừ và cá hồi.
- Rong biển khô ăn vx hải sản là best lắm á.
- Mình không gọi set sashimi mà gọi từng phần nên bên quán để luôn vô 1 khay. Nhìn đẹp ghi. Cơ mà trong này mọi thứ đều nhìu và ngon , ngoại trừ CÁ NGỪ - quán xem xét lại nha chứ tanh lắm. Mình fai ăn chanh và cuộn cơm để không nghe vị tanh á.
- Mọi thứ đều ngon cả. Nhìu nữa. Mình khong nghĩ 1 phần sashimi từng loại lại nhìu v đâu.
Tổng thiệt hại là 666k . Giảm 20%. 2 người ăn hết 540k . Mỗi người tính ra 270k . No cành hông luôn á.
Từ ngày biết nơi đây , số lần đi tới trên 5 lần rồi :))
Lần thứ 5 đi ăn , vẫn book jamja , vẫn dược giảm 20% trước 4hPM. Lần này rút kinh nghiệm 4 lần trước gọi ít thôi. Thường mình đi vào lúc đói meo nên là gọi nhìu lắm , phải nghỉ hiệp giữa chừng á.
Lần này mình gọi ít hơn ^^
+ Cơm bò trứng nhật : đến luôn gọi món này vì 1 tô nhìu thiệt, vị ngon và nhìu thịt bò
+ Khoanh lươn nhật : ngon nè, lần này lươn có vẻ cắt dày hơn xí nè
+ Khoanh hải sản mayo : ngon mà hơi ngấy, mốt sẽ thử món khác.( trong này có cá ngừ+cá hồi+thanh cua+ mayo)
+ Cá hồi chiên: tự dưng gọi được món ngon , ăn ko ngán nè. 1 phần 6 cục , bên trong là cá hồi hấp sẵn và gì nữa á , quên mất gòi . Bên ngoài là cá hồi bọc rồi chiên lên
+ Salad hải sản : thích ăn cái này nhất. Trong nay có đủ : thanh cua + cá ngừ+ cá hồi+ rong nho+ tôm. tầm 38k. Mốt mình sẽ thử các loại salad khác.
+ Sashimi mình gọi riêng chứ không gọi combo , mình hay gọi cá hồi, bụng cá hồi, cá nugi, cá trích, bạnh tuộc và sò điệp.
Tổng thiệt hại lần này là 535.200đ> giảm 20% > 223k/ng
>> có cái này cần khắc phục là cá ngừ. Hôm qua mình gọi cá ngừ lần 2 vẫn tanh như ban đầu. @@ không hiểu sao. Mình ăn nhìu chỗ thấy xử lý mùi tốt không có vị tanh. Nhưng riêng cá ngừ ở quán thì tanh thật . Chỉ cần khắc phục cá ngừ là ok .
Đêm tối đói bụng ghé quán gần nhà ăn thử cho biết nhưng ngon hơn mình nghĩ, cá hồi tươi béo, cá ngừ ngọt thơm, đồ sống hoàn toàn không tanh gì hết (thường mình đi ăn tiệm lạ thường hay gặp tình trạng cá bị lạt và tanh. Ngon quá nên mình quất thêm 1 phần hồi và 1 phần ngừ nữa... hihi
Súp miso khá ngon nhưng hơi nhiều miso một tý nên mình hơi sạm miệng.
Cá Thu Nhật tươi mềm, ngọt thịt, nướng vừa tới, không bị khét...
Takoyaki 28k/6v, bột mềm thơm nhưng bạch tuộc nhỏ, hỏng thấy bắp cải, nhưng với giá vậy thì vẫn tạm....
Ăn 2 người thiệt hại hết 368k, khá ưng và sẽ ghé lại lần sau.
Điểm trừ là bếp thông với bên ngoài nên mùi bếp xộc ra hơi nồng một chút.
Chỗ để xe hơi nhỏ....
Đã ăn ở đây 3 lần vì gần nhà. Quán giá tương đối bình dân so với món Nhật, trang trí thì không thua khu PXL, món Nhật đã được Việt hóa nên hơi mất chất Nhật cho ai thèm vị nguyên bản, món nóng vị đậm đà dễ ăn, sashimi cảm giác không tươi lắm thì phải. Ban ngày thì vắng, tối thì thường đông khách.
Đồ rất là tươi và ngon nha, mà giá rẻ hơn hẳn mấy quán khác luôn. Hải sản rất tươi, nêm nếm cũng vừa miệng.
Mình đi hai người gọi salad tôm, sashimi cá ngừ, cá hồi, cuộn cá hồi bơ, takoyaki, cá saba Nhật nướng, 2 chai nước suối, 2 khăn lạnh mà tổng cộng 322k, chia ra hơn 160k / người. Quá rẻ so với những quán khác, ăn no mà ngon. Nhân viên phục vụ chu đáo, niềm nở. Không gian quán hơi nhỏ, k biết có trên lầu không chứ dưới đất khoảng 10 bàn. Lúc quán đông chắc k có chỗ quá.
- Quán khá dễ tìm nha, nằm ngay bên hông Đại học Công nghiệp 4.
- Không gian nhỏ nhưng thoáng và trang trí nhẹ nhàng
- Bàn trang trí chỉn chu và ngay ngắn
- Nhân viên siêu siêu nhiệt tình luôn, chăm sóc từ A - Z, nhanh nhẹn, chu đáo cực kì.
- Thức ăn đa dạng, có món ngon, có món cũng bị hf thường, nhưng đáng để thử.
- Mình đi 4 người , order các món :
+ Salad hải sản : dĩa bé bé xinh xinh, có dưa leo, rong biển, rong nho, cá hồi, cá ngừ, bạch tuộc và tôm. Tuy nhiên hải sản là đồ sống nên ai ko ăn đc thì ko nên gọi nha.
+ Sụn gà chiên giòn : nóng, giòn, ngon
+ Cá thu nhật nướng muối : mình order tận 2 con vì ngon, cá ngọt, mới nướng nên cực kì nóng và mọng nước.
+ Cuộn da cá hồi : nhạt, ko có gì đặc biệt.
+ Sashimi 7 món: có bụng cá hồi, cá hồi, cá ngừ, cá trích ép trứng, sò đỏ nhưng thiếu bạch tuộc. Cá tươi, ngọt, cá hồi cực kì béo luôn. Cá trích hơi tanh xíu, sò đỏ giòn giòn. Nói chung là ổn so với giá
+ Bánh bạch tuộc: riêng mình thấy ko ngon, bột nhiều, bở, ăn ko đúng vị lắm
+ Rong nho: giòn, ăn vui miệng
+ Mì cay bò: ăn hổng cay xíu nào hết trơn, bò kiểu bò mỹ nên mỡ nhiều, mau ngán lắm. Có bò, nấm kim châm, xíu rau tần ô với hành. Không có giống với mì cay đặc trưng lắm. Ăn tạm được.
+ Soup kim chi : must try nha, chua chua cay cay nóng hổi luôn, ngon cực.
Tổng bill là 649k , đặt bàn trên table now nên discount 20% còn có 520k à. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn.
Mình đi 2 người tổng bill 356k mình đặt bàn qua Jamja nên được giảm 20% mọi người có thể đặt qua table now trên Foody cũng đc nè.
➡️ Không gian: Ấm áp, xinh xắn, rộng rãi và thoáng mát
➡️ Thái độ phục vụ: Tốt 10/10, khui lon nước và đổ vào ly cho tụi mình luôn
➡️ Món ăn:
???????? Sáhimi 7 loại (239k) tươi ngon, cá hồi cá ngừ không bở, chắc và mềm thơm mùi biển. Cá trích ép trứng dày cui, giòn rụm. Sò đỏ và sò điệp mềm mềm mà giòn giòn nữa. Tới quán là phải thử nhá
???????? Sụn gà (38k) ngon xỉu, giòn lắm, toàn là sụn k thui á, mọi người nhớ ăn kèm với sa tế của quán nha đảm bảo nghiện liền
????????Rong nho, củ cải trắng bào sợi giòn ngon ăn đỡ ngán lắm nè. Đặc biệt rong nho tươi ngon, gọi sashimi sẽ được tặng kèm, mình thấy ngon quá nên kêu 1 phần thêm 18k 1 phần nè
????????Nigiri bơ (15k/2 viên) và cá hồi cuộn bơ (62k) siêu ưng ý, lớp cá hồi dày mặn mặn, bơ lạt mềm mịn ăn kèm rất hợp lí, viên bơ thì ngon nhắm hong biết diễn tả sao hết kaka????
????????????Quán ok từ đồ ăn cách phục vụ cho đến không gian. Nên mọi người hãy đến và trải nghiệm nhé❤️❤️