Quán nằm chung khu ẩm thực với king bbq, gogi,… không gian décor đẹp, ấm cúng, hiện đại. Menu cũng đa dạng, mình đi lúc có chương trình giảm giá cho các set menu. Mình gọi 1 số loại sushi, sashimi… Thức ăn cũng tươi ngon, tuy nhiên ko được đặc biệt như hokkaido hay tokyo deli, giá cả thì cũng mềm hơn. Nhân viên thân thiện nhiệt tình. Trên bàn có chuông để gọi nhân viên khi cần nữa. Sushi kei mình cũng hay thấy có các chương trình ưu đãi, tính ra giá cũng khá kinh tế, một lần ăn tầm 300k cũng tạm đỡ thèm đồ nhật rùi.
Theo mình cảm nhận thì mọi thứ không quá xuất sắc và mức giá khá cao . Nếu bỏ một số tiền tương đương có lẽ mình sẽ chọn thương hiệu khác . Ăn 1 lần cho biết vì có voucher giảm giá !
Lẩu thập cẩm sốt youse (mình k chắc biết đúng tên sốt), giá 330k hình như chưa thuế. Thập cẩm từ đầu cá hồi, xương cá hồi, thịt gà, thanh cua, nấm ... K hợp khẩu vị mình vì hơi tả phí lù quá, vị lạ. 20ph mới có lẩu. K định thử lại
Bếp lộ thiên mà nhân viên thì dùng tay ko bốc và chế biến miếng cá, còn tay mang găng thì cầm dao :))
Lỡ vô chả lẽ đi ra nên kêu 2 phần cho có. So với những chỗ từng ăn thì ở đây tạm dc, giá cao còn tính thêm vat.
Lúc kêu tính tiền thì nhân viên bảo ra quầy xong bạn đó chạy đi dọn dẹp. Cảm giác như mình đứng đó cầu xin để dc trả tiền vậy.
Mình rất hay ăn sushi Kei, lần này ghé chi nhánh ở vivo. Các bạn phục vụ nhanh, nhiệt tình, có anh quản lý tên Khôi thấy mình đi một mình nên tiếp chuyện đến khi đồ ăn ra để mình đỡ ngồi buồn, điểm cộng dễ sợ lun. Lần này mình kêu sushi 4 món ăn cho đã, đồ siêu tươi và salad bơ sốt siêu ngon, bơ xịn béo ngậy lunnnn. Lần sau phải đến chi nhánh này ăn tiếp :)
Đây không phải lần đầu mình ăn sushi ???????????? nhưng mà lần đầu mình thử ở quán này. Được hôm đi dạo ở ViVo City đang trong tình trạng rã rời ???????????? định tìm gì đó để ăn thì thấy quán, vì mình cực kì thích ăn các món Nhật nên khi vô tình đi ngang qua đây cùng với lời chào mời của các nhân viên của quán ( có 1 nhân viên đứng trước và chào khách bằng tiếng Nhật) mình đã không kiềm lòng được và ghé vào.
Về không gian: Quán có không gian thoải mái, gam màu tối tạo cảm giác ấm cúng thân mật.
Về món ăn: Trang trí đẹp mắt, đồ ăn tươi ngon.
Đã ăn nhiều lần. Nhưng sau lần này sẽ không quay lại
Tối qua mình và bạn mình có đi ăn ở sushi kei Vivo. Trước đây có ăn qua ở pearl plaza vài lần thì cảm thấy rất ưng ý.
Tối qua do xem phim ở vivo nên tiện ghé vào ăn.
Lúc đầu bạn nam order cho mình không biết có đang khó ở không mà mình cảm thấy bạn khá “quạo”. bạn mình có vài câu hỏi trong lúc order thì bạn giải đáp cũng không vui vẻ. (Lúc này mình khá không thoải mái) .Ngoài những món trong bill tụi mình có order thêm nước dừa và tempura. Sau đó các món trong bill đã lên mình mới gọi bạn nhân viên nữ khác nói là còn nước dừa. Thì sau khi bạn vào bếp quay ra nói với mình là hết nước dừa và kêu mình order cái khác (không kèm theo lời xin lỗi nào nhé). Hết tại sao không báo khách ngay từ đầu mà phải đợi mình hỏi thì mới báo là hết. Mình thấy bực nên không order lại nước.
Khi ăn gần hết mình gọi bạn nhân viên nữ khi này để hỏi món tempura thì bạn nói là mình không có order. Mình gọi bạn nam khi nãy ghi order để hỏi “khi nãy em có order món này đúng không?” Lúc này nụ cười mới xuất hiện trên khuôn mặt bạn nam. Bạn xin lỗi và nói rằng sẽ nói bếp làm liền. Nhưng mình quạo nên kêu không cần làm nữa.
Thật sự cũng 1 khoảng thời gian dài mình và bạn mình mới gặp nhau nên muốn tìm chỗ thoải mái vừa ăn vừa trò chuyện. Nhưng trải nghiệm tối qua làm mình thấy không thoải mái. Không biết các bạn có được trainning là “phải niềm nở với khách” hay không!
Thất sự quạo!
Nay trưa đi vòng vivo thấy hơi đói cùng mấy đứa bạn vào Sushi kei ăn. Ghi điểm đầu tiên là cách bày trí ở đây mình cực thích. 5 đứa gọi temaki, cơm cuộn,sushi...ăn cũng khá no. Đồ ăn tươi ngon vừa miệng lắm, đặc biệt là cá hồi béo béo. Tổng thiệt hại hết 2tr nhưng chất lượng nè. Nhân viên thì dễ thương thân thiện take care tốt lên món cũng nhanh, có anh Hoàng giám sát nhiệt tình thường xuyên hỏi thăm dùng bữa có ngon miệng không có gì chưa hài lòng. Chấm 9/10,sẽ quay lại nè ????????????????