Ăn menu 169k muốn bể bụng. Ăn không hết luôn á, gọi 7-8 món ( súp miso, bánh xèo nhật, salad gà, cơm thịt heo chiên, gà chiên sốt, lẩu miso, cá hồi,....) mình ăn không được nước chấm có washabi với rừng nên chỉ chấm tương không, các bạn nên ăn súp miso, bánh xèo nhật, cơm heo chiên hay gà chiên sốt í ngon cực, súp miso hợp khẩu vị mình, bánh xèo nhật mặn mặn giòn giòn rất ngon. Salad hơi nhiều ăn mau ngán, phục vụ tốt, mình thích kiểu lên món chạy đến chỗ của khách.
Mình là khách quen rất hay ghé shushi kei để ăn buffet,tầm 1 tháng rưỡi 1 lần, dần dần chất lượng phục vụ mình thấy giảm đáng kể, những chai nước tương bây giờ đa số bị lỏng nắp ,nước tương dễ rò ra thân chai dính tay mình gây hôi và khó chịu ????.Bàn mình ngồi số dt để phản ánh dịch vụ bị nhòe mất ko đọc được (cố ý ?!) ,rau lẩu các bạn đem ra cho mình héo và mục lỗ khắp nơi,ngay cả cải trên băng chuyền cũng bị héo chuyển vàng nữa.Cá hồi shashimi để đông lâu quá ?! mình thấy ko dc tươi như Shushi Tokyo . Băng chuyền giờ ít sự đa dạng, shushi trứng cuộn làm quá mỏng,chỉ còn 1 lớp mỏng tanh trứng vs cơm giấm.Lần này thì đồ ăn ra nhanh,nhân viên vui vẻ,nhưng ko bù dc chất lượng suy sút.Là người dùng shushi kei từ ngày mới khai trương đến nay,đây có lẽ là lần mình đi ăn cuối ở Kei,tạm biệt Kei.
20.10 bạn trai dẫn vô nhà hàng ăn và rất hài lòng về bửa ăn ngày hôm nay . Nay lễ nhà hàng khách đông có vẻ đã nhà hàng đã full bàn nhưng nhân viên vẫn tươi cười và phục vụ rất tận tình, món ăn ngon và trang trí bắt mắt ❤️ rất hài lòng
Sản phẩm ko tươi, phục vụ thì kiểu cho ngồi ngó, ko cho ăn. Order cho đã rồi nói order lại, order lại 3 lần, xong đem lên là đem thiếu món tùm lum. Lúc đi thì đói bụng, ăn buffet xong về bụng đói. Đã vậy đi về còn bị trúng thực tiêu chảy cả ngày. Đau bụng quằn quại trên giường. Bạn đi chung cũng bị tiêu chảy nên đừng đổ thừa do thức ăn chỗ khác. Góp ý mong sửa lại thái độ phục vụ và độ tươi của món. Vì sushi là ăn sống nên hy vọng vì sức khoẻ của cộng đồng. Vì thấy nhà hàng sang trọng sạch sẽ nên mình mới trao niềm tin mà ăn. Đừng làm mất niềm tin từ khách hàng.
- vị trí vì ngay trung tâm nên dễ đi
- chất lượng đồ ăn tạm được thôi, vì sushi chạy hơi ít
- có 1 điểm không tốt là mình kêu món thêm nhưng không ra đầy đủ như ý, đợi hơi lâu...
- nhân viên tốt, dù có 1 bạn nữ hay cười với khách thôi, nhưng có thể các bạn làm hơi mệt vì cuối tuần (mặc dù hôm đó không đông khách lắm).
Đây là phần combo của mình. Khá ngon, nhưng mình vào quán thì không cho sử dụng màn hình để gọi thêm món mà chỉ có các món sushi cơ bản rất ít loại và chạy trên băng truyền. Khá ngon nhưng đó là một điểm trừ lớn đối với mình, mình khá thất vọng vì điểm đó. Còn mọi thứ còn lại như nhân viên, cách phục vụ, chất lượng ,.... thì rất tuyệt !
hôm qua valentine em và bạn có ghé ăn ở Sushi Kei Sense City. vì hai đứa đã ăn trưa rồi nên chỉ gọi đồ ăn thôi không ăn buffet. chỉ cần nhấn màn mình là có thể gọi đồ ăn rất tiện lợi. nhân viên ở đây cũng rất chu đáo nhiệt tình. em rất thích súp miso ở đây, vị rất thanh. sushi cũng ngon và tươi, tuy đối với em thì mùi của mực hơi tanh nhưng còn cái khác thì không sao. nếu có dịp em nhất định sẽ ghé lại đây ăn một lần nữa.
Thật sự bực mình vì làm ăn chán quá. Mình order món rồi ngồi chờ mọc râu luôn, phải gọi phục vụ mấy lần mới có món để ăn. Mà thương mấy bạn phục vụ lắm, mình thích cách phục vụ trả lời khách vì nhẹ nhàng, lịch sự. Còn chị quản lý hơi lạ, mình đọc order mà chỉ ko ghi lại, thành ra sót món hic. Mong quán xem lại. Mình trễ phim 30’ để ngồi đợi đồ ăn vì đói chết đi được, mà ai ngờ còn ra về trong bực bội nữa. Chán.
Nhiều món ăn đa dạng, cách order món cũng cực hiện đại. Hên là có bé nhân viên nhiệt tình khuyên nên ăn gọi món chứ ko ăn buffet vì các món trên băng truyền không được đầu tư, nguội lạnh và chỉ có vài món đơn giản. Nên order trên tab sẽ có nhiều lựa chọn hơn và thức ăn tươi mới, nóng hổi.