Nhà hàng chuyên món ăn Nhật
Đồ ăn chất lượng thực sự không tốt lắm
Đồ ăn không tươi
Menu không đa dạng
Giá cả cũng không phải thấp nếu chất lượng như vậy
:(
Sushi Kei - Nhà Hàng Nhật Bản - Vincom Landmark 81
Sushi kei chi nhánh vincom landmark 81, tiệm nằm ở tầng b1 của vincom land, không gian cũng rộng rãi, nhiều bàn ghế, khi vào cửa thì nhân viên sẽ dắt vào bàn luôn. View với tông màu vàng của gỗ nhìn sang, ấm cúng, decor cũng đẹp và mỹ thuật. Menu khá nhiều món, tầm giá hơi nhỉnh xíu chứ không quá cao. Mình đi 1 mình gọi chanh đá tuyết, mì soba xào thập cẩm, bò mỹ áp chảo, ra món cũng tương đối nhanh. Mì soba xào khá ổn, vị nêm hơi mặn xíu, topping nhiều như tôm, bạch tuột, nấm, cải bla bla. Bò mỹ áp chảo cũng ok lắm nha, ăn với rau va nấm, bò ướp sốt thấm và mềm, chanh đá tuyết thì là chanh đá xay á, cũng bình thường, hơi ngọt. Trên bàn có sẵn mù tạt vo viên luôn nè, hơi lạ vì trước giờ mình toàn phải đợi ra set sashimi hay sushi thì mới có thấy đem ra. Nhân viên cũng nice lắm
Sushi thì mình chưa ăn thử. Nhưng ăn lẩu bò sukiyaki thì thấy cũng ok, nước dùng ngọt thanh, bò ngon. Không gian đẹp và ấm áp. Chén đũa muỗng ly đều mang đậm phong cách Nhật, mình rất thích điểm này hihi. Chỉ có cách phục vụ là mình ko ưng lắm. Vô quán kêu lẩu rồi, ngồi đợi 30p chưa thấy đem ra, làm ba mình phải nhắc nếu ko đem lẩu ra thì đi chỗ khác ăn, mà nếu ko nhắc chắc nhân viên cũng quên luôn, vậy mà ko có lời xin lỗi nào. Còn vấn đề nữa là ăn lẩu mà chỉ thấy đem đũa, phải tự xin thêm muỗng thì nhân viên mới đưa
Sushi Kei - Nhà Hàng Nhật Bản - Vincom Landmark 81
Sushi mình thấy bình thường à, không có gì đặc sắc cả. Mùi vị khá nhạc nhoà, ăn thấy giống nhau. Món ngon nhất là cá tuyết nướng - cá mềm, béo và thơm, mặn vừa phải. Mì udon sốt cà ri mình thấy hơi kỳ vì udon và cà ri không hợp nhau cho lắm.
Mình đã đến Sushi Kei 4-6 lần. Sushi ngon, mình thích ăn mỳ Udon nước nhất, còn chồng mình thì thích mỳ Soba hơn :)). Giá hợp lý, nhà hàng này dưới tầng hầm (underground dưới tầng trệt Landmark 81), mình cũng hay đi bên Vivo City. Có thẻ thành viên sẽ được giảm giá, đặc biệt vào ngày sinh nhật nhé!
Về đồ ăn, mình thấy sushi tươi, to, trang trí đẹp, nhưng vị thì khá bình thường..., được mỗi chén trứng hấp siêu nóng siêu to hết hồn. Tuy nhiên, về cách phục vụ mới là điều làm mình đáng nhớ hơn hẳn. Trên bàn không đủ gia vị, ăn sushi mà không để gừng với ớt bột, nhờ nhân viên lấy mới có (Cái này là do quán hay do nhân viên vậy mọi người?? Mình ăn Kei lần đầu nên không biết, nhưng không để thật, hay đã gọi sushi mà vẫn không mang ra, đợi khách hỏi mới có, thì mình thấy hơi lạ), đi đông mà thiếu chén dĩa cũng nhờ nhân viên một hồi mới mang ra... Còn đặc biệt một chuyện, yub, mấy bạn thấy chén trứng hấp đó hem? Nhân viên mang ra 5 chén trứng hấp nhưng hổng mang muỗng. Nhà mình nhờ lấy muỗng thì ôi trời mẹ ơi bất ngờ thiệt sự. Nhân viên mang ra 5 cái muỗng với 5-kiểu-dáng-5-loại-khác-nhau, có loại cong cong để ăn soup, có cả loại inox bự bự để ăn cơm như ở nhà luôn...huhu gì dạaa?? :((
-Đầu tiên về chất lượng thức ăn:nếu để chấm thì k được điểm nào,cá hồi sống,nhum sống,trứng cá tuyết,cá trích ép trứng...tất cả đồ sống mình đều thấy hôi ,không tươi ,không nuốt nổi ...thật sự í ẹ???? lá tía tô để ăn với sashimi cũng k có .Còn đồ chín nêm nếm đều quá nhiều gia vị ,ăn đồ Nhật mà không thấy 1 chút xíu nào hương vị tinh tế đặc trưng của đồ Nhật. Wasabi ,gừng cũng k thấy đưa lên phải xin thêm,tính tiền thêm .
-Thứ 2:phong cách phục vụ của các bạn nhân viên:rất rối quên cái này thiếu cái kia ,không chuyên nghiệp.Món nhum sống và cá hồi thật sự k được tươi tụi mình k dám ăn sống nên có nhờ các bạn bảo bếp khè qua lửa hy vọng chín có khi còn ăn được,Bếp từ chối làm vì bảo như vậy k ra món gì.Mình nghĩ làm sashimi mà không tươi thì có ra cái gì đâu nhưng mình đã dịu giọng bảo là nếu k làm chín thì đồ ăn này sẽ bỏ vì đồ sống k tươi ai dám ăn ,như vậy rất phí.Các bạn rep:dạ bếp không đồng ý ,mong anh chị thông cảm ????.....Tụi mình kiểu ơ ơ ơ ơ luôn
-Thứ 3:về giá.tụi mình gọi tầm 7-9 món giá là 2tr2,giá cao,mình thấy các món tương tự thì giá cao hơn Hokkaido.Vấn đề là đồ ăn Hokkaido tinh tế và ngon rất đáng tiền,còn Sushikei thì mình nói thẳng luôn đồ sống mà như vậy kiểu ăn miếng đầu sẽ nhai nhưng k dám nuốt,nuốt xong thì sẽ thấy dợn ???? và chắc chắn k dám ăn miếng thứ 2 đâu
Vĩnh biệt Sushi Kei!!!!
Giá đắt so với chất lượng, phục vụ tốt nhanh thân thiện, đồ ăn không ngon, sẽ ko quay lại.
Mình gọi 1 phần sushi tổng hợp, 2 đậu luộc, 1 rong biển trộn, 1 cá trích ép trứng 5 miếng, 2 trà xanh, 1 kem và 1 nước táo ép (đang mải bấm đt nên mình để bạn mình goin luôn mình chẳng để ý lắm).
Tổng hóa đơn hơn 700k. Ban đầu cảm thấy hơi ít vì bình thường 1 mình mình đã ăn hơn chừng ấy nên tính ăn hết lại kêu thêm nhưng ko ngon nên ko gọi thêm.
- Rong biển trộn cũng tạm được.
- Cá trích ép trứng cắt có vẻ mỏng hơn các cửa hàng cùng mức giá khác, ăn vị cũng ổn.
- Khay sushi tổng hợp bỏ lại 1 nửa vì quá dở, mình chỉ ăn 2 cuộn sau đó bạn mình cũng bỏ dở luôn.
- Có xin thêm 1 chút gừng và lưu ý phần gừng này cũng tính tiền (ngạc nhiên chưa), mù tạc thì ko hề cay.
- Nước ép táo quá ngọt nên mình chỉ nhấp 1 chút rồi cũng bỏ, bạn mình gọi kem thì bỏ lại toàn bộ phần đậu đỏ vì quá ngọt.
- Các bạn phục vụ dễ thương và làm nhanh. Trình bày món ăn không đẹp nên quên chụp hình.
- Nếu thanh toán zalo pay giảm 30%.
Mình rất hay ăn trưa sushi quanh khu Thảo Điền nên mình thấy là giá này là quá đắt so với chất lượng và dở so với khẩu vị chung. Sẽ không quay lại.
Sushi Kei - Nhà Hàng Nhật Bản - Vincom Landmark 81
vì hnay đói và ny thèm ăn sashimi nên 2 đứa dắt nhau đi Hokkaido mà hết chỗ nên lạng qua sushikei thì phải nói là 1 đi không trở lại lần 2 :) phục vụ thì chán ôi thôi rồi chả có tí gì để ý khách hàng :) xin đôi đũa chắc cũng phải nưax tiếng mới mang lên được :) em thật sự là 1 ng siêu dễ tính mà đồ ăn quá là tệ, tôm thì kiểu quá ngọt, sashimi mực thì ăn bị bở nhưng lớp trên thì cứng chả khác gì mực cao su :) thế thôi không hẹn sushi kei thêm lần nào nữa ^^