Hiện tại Hokkaido là quán Nhật mình thích nhất luôn á, món ăn phong phú, hải sản tươi ngon. Các món chế biến rất vừa miệng, không gian đẹp, dịch vụ tốt.
Được chị dẫn đi ăn quán này đi 2 người ăn sương sương thôi hết gần 800k. Gọi cũng được 6 món ăn 2 món uống. Giá trên menu cháu bao gồm vat nên khi thanh toán thì hết 774k cho bữa ăn tối.
Không gian bên này phải nói là rộng rãi đẹp nhất các chi nhánh có hồ cá bên trong nữa. Phục vụ thì chu đáo lắm luôn.
Mình có đặt bàn trước nên cũng đỡ không phải chờ.
Thích nhất món cua nướng phô mai, đắt nhưng chất lượng lắm.
Món cuộn ăn ngon. Mấy món cá mà chị mình gọi thấy ăn cũng ngon thịt tươi.
Trong các chuỗi đồ Nhật mình từng ăn thì hokkaido vẫn là quán top vì chất lượng tươi ngon, không gian lịch sự và phục vụ chu đáo
Ngoài ra, thực đơn quán còn rất đa dạng ăn hoài không hết nên nên phải ghé lại nhiều lần ????????????
Hình như mình biết fb cho quán nhiều lần rồi nhưng vẫn up thêm hình cho đa dạng, món nào cũng xuất sắc trừ món cá nhỏ nhỏ hình thứ ba ăn cũng bình thường nha mấy bạn ????
Chắc chắn sẽ quay lại hoài ❤️❤️❤️
2 người mà kêu như v là hơi qá sức áh:)))) tại hình như cục sushi ở đây to hơn mấy chỗ khác thì phải. Mình nhớ hồi đi bên vincom cũng gọi cái mai kua giống z mà s bên đây k có li rượu???? hok biết có khác gì hong. 2 người đi gọi cỡ 2/3 cái bàn này là đủ no nê r:)))))))) nguyên bàn này ~2 triệu nhe. Book phòng riêng cho riêng tư+đỡ ồn mà ai ngờ cũng ồn y chang:))))))))) nhân viên phục vụ phòng mình mặt có vẻ không niềm nở mấy????
@desserthehehe
Mình đi tối ngày thường, đã đặt bàn trước nên nhân viên nhanh nhẹn xếp chỗ. Bàn ở chi nhánh này rộng rãi, không quá gần nhau. Thức ăn lên nhanh và chất lượng cũng ổn, mình sẽ quay lại nếu có dịp!
Nghe danh Hokkaido rất lâu nhưng chưa có dịp ăn thử. Nhân có hội bạn mê ăn nên quyết tâm làm 1 chuyến xem sao.
❤ Món ăn:
- Cá nướng mặn, dù mình thích ăn cá và ăn cho bằng hết nhưng thực sự thấy nó mặn (đã vắt chanh).
- Cá hồi ăn cũng được. Thực sự mình thích nhưng k thấy ấn tượng lắm. Nếu hỏi ăn lại lần 2 k thì là ko rồi đó. Thịt cá mềm tan trong miệng. Nhưng lại ko đủ đọng lại cảm giác ngon. Ko biết tả sao nhưng với mình, món k đủ níu kéo. Món cá màu trắng mình quên tên r. ăn ngon hơn, cảm giác thích hơn so với cá hồi.
- Trứng hấp và các món còn lại khá ổn.
❤️ Không gian:
Đẹp và rất đẹp. Chụp hình sống ảo bao đã. Có phòng riêng và có khu ngồi từng cụm riêng. Khoảng cách giữa các bàn rộng rãi, thoải mái.
❤️ Giá:
Mình hơi bất ngờ xíu vì trc mình nghĩ giá cao, sang chảnh. Nhưng nay nhìn menu khá đa dạng và chấp nhận được.
Menu nhiều món, hơi rối não tí để chọn ???? nhưng hình minh hoạ nhiều nên cũng ok.
Túm lại thì với mình, ghé ăn cho biết Hokkaido. Vẫn giới thiệu bạn bè tới. Nhưng đây sẽ chưa phải first choice của mình khi ăn món Nhật ????
Menu rất đa dạng: nhiều món kinh khủng nên tụi mình bối rối không biết ăn món gì ????
Món ăn: hải sản mình thấy ngon, béo và tươi.
Không gian: mình đặt bàn trước và cần không gian thoải mái cho ngày sinh nhật nên nhà hàng sắp xếp phòng riêng, cách bố trí rất dễ chịu và điểm đặc biệt là không phụ thu phí nha mọi người????
Giá cả: mình đi 2 người gần 900k đã gồm vat.
Nhân viên: từ chú bảo vệ đến các bạn nhân viên ai cũng lịch sự, niềm nở và chu đáo nè ❤️
Nhất định mình sẽ quay lại đây!
Mình đi ăn trưa với team ở đây. Do đi đông nên được ngồi phòng riêng. Ấn tượng là gọi mực sashimi thì lúc mang ra mực còn sống. Sau khi mình ăn phần sashimi phần đầu mực sẽ được nhà hàng giúp đem đi chiên bột. Mình thấy đồ ăn khá ngon, và phục vụ cũng chu đáo. Sẽ còn quay lại :D