Chi nhánh mới nhất của Sushi Hokkaido Sachi. Không gian không rộng bằng nhiều chi nhánh khác nhưng có cảm giác ấm cúng hơn. Hải sản vẫn tươi, ngon, chất lượng không có gì để bàn cãi. Mùa này đang có dưa lưới siêu ngon, giòn ngọt. Nói chung Hokkaido vẫn là một trong những tiệm sushi yêu thích của mình.
- Trong estella nên rất dễ tìm
-không gian hơi chật và k đẹp bằng các chi nhánh khác . Có khu ngồi bên ngoài nửa , nhìn cứ sao sao ấy , như ngồi ăn giữa đường .
- Đông và chờ khá lâu , sau đó mình chọn ngồi ngay quầy bar , cũng khá ok.
- Nhân viên nhiệt tình .
- Lên món nhanh
- Gọi thì thấy ít món nhưng ăn no qtqd luôn hà . Ăn k hết luôn
- Mình đi ăn ngay thứ 7 nên khá đông, khi sáng mình có gọi đặt bàn cỡ 6h tối nhưng nhà hàng báo full, chỉ còn bàn lúc 5h hoặc 8h tối thôi. Cơ mà mình vẫn đi, lúc đến thì bàn ở trong nhà hàng đã kín, chỉ còn ở phía ngoài, kế bên quầy Mochi Sweet nên hơi chật. Nếu các bạn có đi giờ cao điểm thì nên đặt bàn trước 1 ngày để có không gian thoải mái hơn!
- Mình đi 2 người nên gọi vài món sau:
+ Edamame: đậu nành nhật, nhà hàng quên bỏ muối cho mình. Đang ăn thì các bạn nhân viên bưng dĩa bạch quả nướng ra bảo nhà hàng tặng, mình lấy muối trong dĩa bạch quả đem trộn edamame luôn haha ^^
+ Cá hồi nướng muối: nhà hàng có 2 loại, nướng muối hoặc sốt teri, có steak cá hồi trên chảo gang nữa. Mình gọi thêm 2 set B ăn kèm (có cơm, soup miso, trứng hấp, kimchi củ cải và cải thảo).
+ Salad da cá hồi: giá salad không rẻ, hình như 109k, nhưng ăn ngon. Cơ mà lúc bưng dĩa salad ra cái bàn 2 người của mình kín chỗ luôn huhu trong khi còn món , nhớ phải đặt bàn trước ngồi cho thoải mái nhé mọi người.
+ Cuộn sò điệp: ngon, béo. Mấy cuốn roll khác nhìn hấp dẫn quá mà ăn nhiều cơm sợ no.
+ Menchi Katsu: mình hỏi bạn nhân viên thì bạn bảo loại Katsu thường với loại này khác nhau là loại này có thêm sốt. Nhưng đây là thịt băm, hơi bở, sốt cũng không gì đặc biệt. Mình khuyên nên chọn Katsu thường.
+ Udon xào hải sản: lúc này là 2 đứa mình no lắm rồi, udon thấm sốt, tôm to ăn đã.
+ Nước thì mình gọi trà nóng: loại bột trà xanh đánh lên ấy, chứ không phải dạng lá trà pha ra nha.
- Nhân viên dễ thương, tuy đông vẫn tận tình. Tổng bill 2 đứa hơn 800k, nay gọi toàn cơm với mì nên no muốn lăn luôn.
Đồ ăn ngon, nhân viên rất nhiệt tình và lịch sự. Tiếc là lúc tới, món cá ngừ vừa hết. Hứa hôm sau sẽ quay lại để thử thêm. Hai ng vừa ăn uống hết 1,2 tr ???? giá hợp lí, ăn bao no luôn ^^