Cuối tuần được mấy nhỏ bạn rủ tới quán uống trà sữa và ăn sushi, quán nhỏ nhưng thoáng và thoải mái, vốn thích uống trà sữa nên cả nhóm kêu 1 set combo gồm trà sữa và các loại hạt, bình trà sữa to giá 35k còn mỗi chén hạt là 3k, riêng mình thấy giá quá hợp lí. Bánh matcha và sushi khá ngon, nghe nói quán toàn mua nguyên liệu chất lượng nên làm bánh và pha matcha ngon, mình cảm thấy rất hài lòng.
Quán nằm ở vị trí mặt tiền nên rất dễ tìm, anh chủ quán và mấy bạn nhân viên nhiệt tình, thân thiện, nhất định sẽ quay lại ủng hộ quán nhiều hơn, thích lắm.
Quán nhỏ mới mở ở quận 6 giá khá rẻ chuyên phục vụ trà sữa trà xanh và sushi. Tụi mình 4 người đến gọi 1 set combo trà sữa có một bình trà to 1 khay thạch đủ mùi tuỳ chọn luôn 1 chén thạch đầy ắp có 3k hà 1 khay 21k tha hồ mà ăn từ sáng tới chiều. Sushi ở đây chuyên về những món chính chứ ko thiên về đồ sống cuốn sushi khá chất lượng giá lại vô cùng mềm ăn no nê luôn. Trà xanh khá thơm và béo nhất là socola tươi trà xanh thơm vô cùng luôn không quá ngọt gắt béo béo vừa ăn
Tuy đi hơi xa nhưng quả thật đây là quán đáng phải thử
Nhân viên khá thân thiện dễ thương
Quán mới mở ở đường Kinh Dương Vương nè, quán không rộng nhưng không gian dễ thương, thoải mái, nhân viên thân thiện và nhiệt tình, chu đáo lắm luôn... Tụi mình gọi combo trà sữa Thái xanh, nguyên bình trà to đùng kèm khay đựng thạch đủ loại, mỗi chén chỉ 3k thôi mà nhiều lắm luôn, nhìn thích mắt mà ăn thử cũng ngon vô cùng... Sushi cuốn đẹp mắt và có nước chấm vừa miệng. Thích nhất là mấy em socola, vừa thơm vừa béo béo nhưng không quá ngọt, ăn rất vừa miệng, hương thơm còn đọng lại trong hơi thở luôn á... Giá cả vừa phải, so với chất lượng ngon như vậy là quá mềm nha. Quán nằm trên đường đi làm về của mình nên chắc chắn sẽ ghé ủng hộ thiệt nhiều...
Mình đã tới quán này một lần và nghĩ sẽ ko bao giờ quay lại.
Mình gọi mỳ Ramen tuy nhiên quán nói đã hết hàng và chưa nhập về nên bảo mình ăn sushi nhưng do mình mới ăn cách đây 2 ngày nên mình ko ăn mà chỉ uống trà sữa.
Trà sữa giá rẻ nên toàn hoá chất và phẩm màu khá ghê.
Quán chỉ có hình ảnh lừa tình thế thôi, đến quán rất nhỏ và gần như chỉ như quán trà sữa bình thường. Mình phải hỏi 2 lần vì sợ đi nhầm.
Hôm qua mới ghé quán xong. vì muốn thử ăn quán gần nhà, lại thấy đánh giá tốt nên hai vk ck mới qđ ghé ăn thử. lúc mình ghé quán là khoảng 6h tối, quán vắng hoe, chỉ có 2 vk ck. mình gọi 1 suất sushi cali, 1 sườn heo chiên. 1 mì truyền thống, 1 trà sữa xanh thái, 1 trà sữa caramen. cảm nhận của mình là: Đồ Ăn Quá Dở, SuShi do sử dụng thực phẩm không được tươi ngon nên có mùi hôi rất rõ. Trà sữa xanh thì tạm được, còn trà sữa Caramen quá dỡ, Mì Ramen thì như sử dụng mì trứng (mì hay ăn lẩu ấy), nên rất dở. Tóm lại là quá thất vọng
Quán ăn tương đối sạch sẽ, không gian rộng rãi dễ chịu, đó là điểm mà mình thích nhất. Ngoài ra thức ăn cũng rất ngon, trang trí đẹp mắt còn giá cả thì khỏi phải lo, rất vừa túi tiền của học sinh, sinh viên. Món ăn ở đây rất phong phú, các băn có thể tha hồ lựa chọn. Chúc các bạn có nhiều trải nghiệm mới mẻ khi đến đây