Lâu không ăn Cari nên mẹ nhờ đặt suất Cơm cari bò của quán, mình ăn salad da cá hồi ngon tuyệt. Cơm tới tay còn nóng dẻo ăn với cari rất hợp, salad của mình cũng đậm vị, rau tươi giòn, da cá mềm. Nói chung ok nha.
Khoái cái món Furai của quán, bên ngoài là cá hồi tái bên trong có tôm luộc và thanh cua ăn khá ngon, lạ lạ nhé. Thịt tươi ngọt, ăn chất lượng luôn, giá cả hợp lý. Bữa trưa vậy cũng ổn.
Hải sản ở đây tươi ngon, đảm bảo vệ sinh và được lựa chọn nguyên liệu khá chuẩn. Mình luôn yên tâm khi lựa chọn Sushi cô chủ Hoa Mai cho gia đình.
Đồ ăn được trang trí đẹp, mấy em mình thích ăn đây lắm nhá.
Nhật Bản nổi tiếng với bánh Mochi và mình đã ăn Mochi nước của quán, ăn hay hay, lạ miệng lắm mọi người. Ngoài ra có Mochi nhân kem, bên ngoài dẻo dẻo bên trong có kem mát lịm.
Được bạn giới thiệu quán có món siêu phẩm Trứng hấp gan ngỗng là phải lên kèo đặt ngay về. Gan ngỗng có vị ngậy thơm chứ không bị gắt, không bị hăng và không hề đem lại cảm giác béo.
Muốn tẩm bổ thì gan ngỗng quá đủ tiêu chuẩn luôn mọi người nhé.
Hôm nay phải canh đểi order bằng được combo Bento gà sốt chua ngọt & súp nấm thần thánh của quán vì chỉ bán combo này từ 11h-14h. Giá có 31,5k mà chất lượng lắm nha. Đặc biệt là phải nên thử miếng thịt gà sốt đậm đà, ngon xỉu luôn.
Cuối cùng cũng có ngày lễ xả hơi, không quên tự thưởng cho mình bữa ăn ngon miệng để bù lại ngày làm việc vất vả. Thấy Set Hokkaido có nhiều loại khác nhau như cá hồi cá ngừ, bạch tuộc, cá trích, sò điệp nên đặt về ăn với chị cùng phòng. Set được bày trí sinh động, đẹp và khéo léo là đã thích rồi.
Lại bị nhớ món ăn Nhật ở đây, Sushi cô chủ Hoa Mai được ví như Tinh hoa ẩm thực Nhật Bản thu nhỏ, khi không cần phải tới những nhà hàng sang trọng mới được thưởng thức đồ ăn chuẩn Nhật mà giá cả lại hợp lý như thế này.
Mỗi lần thèm đồ Nhật mình ưu tiên ngay tới quán.