Mình nghe lời review của mấy bạn khúc trên nghe hấp dẫn quá nên cũng order 2 cái bánh về ăn mà mình thấy ko ngon như mấy bạn đó kể tí nào cả. Bánh bông lan rất khô và cứng. Mùi vị thì cũng lạ. Bánh mặn ko ra bánh mặn mà bánh ngọt ko ra bánh ngọt thêm vị cay cay nữa chứ. Đã vậy cái trứng muối bị thúi mà ko bỏ còn để vô cho cái bánh hôi rình luôn. Bó tay
Hôm nay od thử món này vì lần đầu đc ăn vậy mà tưởng ko ngon hoá ra ngon k tưởng ???????? nhất là cái sốt kem trứng ngậy béo ăn vs bôg lan vs chà bông gà ăn hạp dễ sợ lun ????
Thi thoảng thèm đồ ngọt nên vẫn gọi ở đây. ???? Thích nhất bông lan hoa quả phomai ăn trời này mát mát hạp dã man. Cất ngăn đá chừng 15’ bỏ ra, ta nói phê gì đâu á ????????
Bông lan hoa quả sốt vừa miệng, ăn tươi mát dã man, phù hợp với thời tiết nắng nóng, sốt phomai ngọt vừa phải, béo ngậy mà k bị ngấy đâu thích hợp vs ng ăn lạt như mình ????
Size 16 trong menu có cả " vài cái trứng muối " và "trông ngon" hơn rất nhiều. Mình điện thoại hỏi thì bảo do đó là hình minh hoạ. Minh hoạ kiểu gì từ size 16 135.000 xuống giống hình 105.000. Chán. Ngon hay không thì chưa biết nhưng kiểu này. Không có lần thứ hai